Tình hình em rất căng ah, em vỡ kế hoạch , giờ phải bỏ thai. Thai nhỏ nên em định uống thuốc. Và phải cai sữa cho bé 11 tháng.


Đáng lẽ ra tết em cũng định cai sữa mẹ cho bé vì cũng đến lúc quay lại cv. Nên giờ cai luôn sớm hơn cho bé


Nhưng bé nhà em từ nhỏ đến lớn ko chịu ti bình ah, sữa thì mới mấy ngày gần đây thấy cháu chậm lên cân quá , em mua thêm sữa ngoai, đút muỗng cho uống, ngày uống 300ml sữa ngoài ăn cháo và cứ đeo vú mẹ,


Giờ em muốn tập bé bú bình mà bé ko bú cứ nhai quA lại rồi gắt lên khóc.


Em để bé đói thì bé cũng ngủ luôn chứ ko ti bình nhưng em đút muỗng bé vẫn uống.


Ban ngày ko sao. Nhưng giờ em ko cho bú mẹ nữa thì đêm là vấn đề lớn , bé quen ti vú mẹ rồi ngủ, nữa đêm dạy hai ba lần ti nghiện. Chứ em cũng chẳng còn nhiu sữa.


Giờ em phải làm sao đây, hai ngày nữa là em bỏ thai là ,bé phải cai vú mẹ hoàn toàn. Em làm sao vỗ bé ngủ buổi đêm, nữa đêm bé đòi chỉ khóc. Thì làm sao đây.


Nhìn con thơ khóc năn nỉ em chảy nước mắt luôn


Mà sm đà đọc hết các cách trên mạng, nào là gần ngỷ đút vô, bỏ đói, ẩm đu đưa ... Đều ko dc


Em làm sao đây thương con quá các mẹ cái tuổi này biết đòi mà lại ko hỉu nên ko bik làm sao với bé nữa