Đàn bà đúng là rõ khổ các chị nhỉ! Khổ từ chuyện lấy chồng, mần dâu, rồi sinh con ra phải nhận thêm muôn ngàn cái khổ khác nữa...


Bước sang tháng thứ 8 thai kỳ, khi đi siêu âm thì bác sĩ cho hay là phải sinh mổ, lúc này về nhà em lo lắng lắm. Vì em cũng có nghe nói sinh mổ không chỉ là mất sức mà sau này nếu muốn sinh thêm đứa thứ hai cũng phải mổ tiếp lần nữa. Nghĩ tới cảnh rạch bụng bắt con là em ớn tận xương rồi. Em sợ tới nỗi bị ám ảnh, đêm về nghĩ tới chuyện này là tự dưng bật khóc ngon ngay nhưng mẹ chồng cứ bảo khóc nhiều con sinh ra mặt mày nó nhăn nhó khó coi nên thôi, em đành gắng gượng.



Đúng là mẹ chồng quả không sai, con mình thì cũng cháu bà, chả lẽ mình lo mà bà không may mảy. Rồi cũng vì con mà ráng đến ngày khai hoa. Lúc bước vào phòng mổ tự dưng lạnh hết xương sống. Sau đó thì cũng chẳng còn biết gì là đau vì tiêm gây tê tủy sống.



Sinh xong 15 ngày thì lưng vẫn cứ buốt nhói suốt, đi lại cũng vô cùng khó khăn. May mà có mẹ ruột chăm để còn than đau, còn nhờ vả chứ không cũng đành cắn răng. Bây giờ thì con em cũng gần 7 tháng rồi, mà sao ở sống lưng em vẫn còn ê ẩm lắm, thỉnh thoảng còn hay đau đầu kiểu gì ấy. Không biết em có đang phải chịu tác dụng phụ của thuốc gây tê tủy không hả các chị? Chưa hết đâu nha, thiệt tình từ khi sinh con đến giờ đầu óc em cũng lú lẫn theo. Mới có 27 tuổi chứ mấy, mà gởi con cho bà dì xong, quên béng. Chạy đi phơi đồ xuống nhà không thấy con đâu khóc bù lu bù loa, chạy khắp xóm bảo bị bắt cóc. Một lúc bà dì bế cháu qua cười cho một trận vỡ bụng, hic!!!


Chồng em bảo em để quên não trong phòng sinh nên lú! Còn mấy nhỏ bạn em lại nói chắc tại do thuốc. Nhưng em hỏi các chị khác trong công ty thì họ bảo họ cũng từng sinh mổ như em, còn trong tháng mà đã đi lại được bình thường chứ không hề bị đau lưng, đau đầu gì hết. Có cái mất trí nhớ tạm thời thì hầu như ai cũng bị.


Không biết ở đây có chị nào bị giống em không ạ? Có ai sinh mổ mà 7 tháng trời lưng vẫn còn nhức nhói, đầu óc thì quên trước quên sau hay không? Cái này là do thuốc gây tê gây ra hay là do một biến chứng nào khác sau sinh không? Tình trạng của em như vậy có nên đến viện cho bác sĩ kiểm tra lại hay không? Do con em bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, sợ rằng đi khám bác sĩ mà bắt uống thuốc thì lại ảnh hưởng đến sữa nên em cứ chần chừ mãi!


Em lo quá! Chị em nào có kinh nghiệm chuyện này thì cho em hay với nhé! Em biết ơn lắm luôn ấy!!!