Các mẹ ơi, chia sẻ cùng e lo lắng về con với ạ. E đang chuẩn bị phỏng vấn để đi làm ( chưa biết có đc ko). Con e đc 7 tháng, bú mẹ gần như hoàn toàn. Cháu ko chịu bú Bình, e đang thử pp ăn dặm BLW nhưng cháu chỉ chơi với thức ăn. Mẹ ra ngoài thì nhanh chóng trong vòng 1-2 tiếng rồi về, trc khi đi thì cho bú. E ở với bố mẹ chồng 70 tuổi; bà Nội chỉ ru cháu ngủ xong là mệt rồi. e tính đi làm thì nhờ bà hàng xóm trông hộ ở nhà bà í ( bà Nội đi chợ sáng và nấu cơm, chăm ông Nội ốm là hết buổi sáng, nghỉ trưa xong chiều 4h30 lại di đón 1 cháu khác đi học về). Túm lại bà bảo sẽ sang nhà hàng xóm chơi với cháu vào buổi chiều đc thôi. Vợ chồng e thương cháu đang tuổi tập nói,gặp người quen ê a suốt ngày, còn gặp người lạ, bé chơi ngoan nhưng tiu nghỉu lắm. Bố cháu sợ ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ,tinh thần của cháu. Rồi những khi ốm đau, người ta không chăm được như mẹ chăm con, ko ai hút mũi, ko ai đè con ra lau rỉ mắt vì mẹ ko chịu cho Bác sỹ thông tuyến lệ cho con, ngày ngày vẫn Kiên trì day day và lau rỉ mắt, mẹ Kiên trì ru con ngủ lại mỗi khi con thức giấc. E tính nghỉ ở nhà 1 năm, nhưng nay lại có cơ hội ngon lành ( tính về Phát triển sau này) để đi làm, nên chưa chuẩn bị cho con đối mặt với những thay đổi. Nhất là chuyện ăn uống ( chỉ ti mẹ, ăn bột thì được lưng chén con ). Nếu e đc đi làm, thì chuyện con cái e nên thu xếp thế nào đây các mẹ, e chưa có kinh nghiệm, nên cái j cũng lo lắng: lo lắng dành quá ít thời gian cho con, lo con ko chịu nằm mà cũng chưa biết ngồi thì sao bón được sữa/ bột cho con, lo khi con ốm ( con hay ốm lắm ạ) thì người ta có chăm con tử tế không, hay chỉ đơn thuần bế con, ép con ăn, cho con ngủ, rửa ráy ỉa đái cho con >>_<<


các mẹ động viên e với ạ.