Có mẹ nào như mình không, tự nhiên thấy con rụng nhiều tóc quá mà phát hoảng. Khi bé mình mới sinh, do già tháng nên tóc đen và dày lắm. Thế mà qua tháng thứ 3, tự nhiên tóc bé rụng hàng loạt, hầu như chỗ nào cũng thấy tóc của con. Rụng tới mức nhiều chỗ như bị hói luôn á.


Các bà cứ nói rằng đó là rụng tóc vành khăn, bảo là do bé thiếu canxi, nên bổ sung cho con. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, sau sinh mình vẫn còn duy trì chế độ bổ sung dinh dưỡng như khi mang thai, bé lại bú mẹ hoàn toàn thì khả năng thiếu canxi cũng thấp. May mà cuối cùng mình tìm thấy một lời khuyên rất hay trên một trang mạng chuyên các vấn đề của mẹ và bé.

hình ảnh

Từ đó, mình biết được rằng, bé rụng tóc nhiều là khi tóc bé bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Cảm giác tóc bé thưa hơn còn là vì chu vi vòng đầu của bé càng ngày càng lớn. Bên cạnh đó, những phần tóc rụng nhiều nhất, nếu quan sát kĩ thì mẹ sẽ hiểu được lí do, là bởi vì bé thường xuyên cọ xát đầu vào gối hoặc ghế tựa. Tóc sẽ rụng nhiều nhất ở những chỗ tiếp xúc ấy. 


Biết rằng đây là một hiện tượng sinh lí bình thường, nên mình chỉ mátxa đầu thường xuyên và tìm cách bổ sung vitamin D cho con là đủ. Mình cũng không cạo trọc đầu như phong tục ở địa phương, do tóc bé cũng rất cần để che đi “mỏ ác” còn chưa kịp kín lại hoàn toàn, các mẹ có nghĩ như mình không?