Các mẹ ơi, em tâm sự chuyện này chút để mẹ nào đang buồn vì đẻ ra con không được đẹp như mong muốn thì có thêm động lực, yên tâm mà nuôi con nha. Em nói trước chuyện này là thật 100% của em đó ạ!


Em được trời thương nên cũng thuộc dạng xinh gái (cái này là mọi người khen chứ không phải em nói dóc đâu). Hồi em lấy chồng được tầm 1 năm thì thằng em chồng cũng lấy vợ. Thế là bố mẹ chồng em cùng lúc có 2 cô con dâu ở chung nhà. Bố mẹ chồng em tính tình cũng hiền lành, suy nghĩ tiến bộ nên yêu thương các con (kể cả con dâu) bình đẳng nhau, không thiên vị đứa nào hết. Rồi không biết ông tổ bà tổ hẹn nhau thế nào mà hai đứa con dâu có bầu cùng lúc rồi đẻ cùng đợt 2 bé gái luôn mới ác.


Mọi sự trớ trêu cũng từ đây mà ra các mẹ ạ. Mặc dù cả em lẫn chồng nhan sắc đều đẹp hết, mắt đen to hai mí đường hoàng, mũi cao, da trắng, chân tay dài miên man nhưng lại sinh ra con gái nhỏ thó, chân có khúc thui, da đen thui, mắt hí chút xíu hà, mũi tẹt. Nói ra các mẹ chửi chứ em thấy tình hình chung là xấu hết phần thiên hạ, bác sĩ bế lại cho hai vợ chồng xem mặt mà em cứ tưởng bị lộn con với mẹ nào đó, nhờ phía bệnh viện kiểm tra lại mới nhục chứ!


Còn con em dâu đẻ sau em gần chục ngày. Hai đứa nó không đẹp bằng anh chị nhưng lại đẻ con ra nhìn dễ thương cực, da trắng, mắt hai mí, mặt có nét lắm lận. Anh chị em trong nhà không nên suy nghĩ được hơn gì cả nhưng đúng là lúc đó em thấy buồn buồn, ganh tỵ lắm các mẹ ạ. Thà như em xấu, con em cũng xấu thì em chịu được chứ đằng này xinh ngời ngời mà con đẻ ra xấu hoắc.


Ghét nhất là mấy bà cô bà thím vô chơi thăm các cháu mà toàn tranh bế con của vợ chồng thằng em thôi, vì nó dễ thương hơn con em. Lại còn mua này mua nọ cho nó phần nhiều nữa chứ, bảo là: “Trộm vía mới chút xíu đã trắng trẻo, có nét thế này thì mai mốt lớn lên trai theo đàn đàn”.



Trong khi mấy bả nói trước mặt em đó nhen các mẹ. Em bế con ngồi cạnh tủi thân lắm mà phải ráng cười cười chứ không người ta kêu em mặt mâm ganh tỵ nữa. Nhiều lúc nghĩ chỉ muốn có thật nhiều tiền dọn ra ở riêng cho đỡ chứng kiến những cảnh này. Vừa thương con mà nghĩ cũng thương cho bố mẹ chồng, vợ chồng thằng em và cho bé cháu kia. Cũng vì sự quan tâm thiếu công bằng của các cô các thím mà thành ra em giận lây sang những người trong nhà, tâm trạng bực bội nọ kia.


Rồi các mẹ biết sao không, tự nhiên càng lớn con em càng đẹp, càng giống ba giống mẹ. Da nó từ đen thui chuyển sang trắng hồng, mũi cao dần cao dần lên, mắt 1 mí thành 2 mí rõ vành vạch, chân dài ra cả khúc. Cứ cái đà này mai mốt tới tuổi dậy thì nữa thì thành hot girl luôn á. Vợ chồng em nhìn con lớn và thay đổi sắc vóc từng ngày mà hạnh phúc quá chừng. Vậy mà hồi xưa cứ nghĩ con xấu đau xấu đớn chứ!






Ngược lại, con của thằng em thì lớn lên nước da đen đi hẳn, mắt tưởng hai mí thì giờ thành 1 mí, mới tí xíu trái chân đã rõ, đứng chung với con em thì thấp hơn cả khúc. Thế mới thấy 30 chưa phải là tết, bố mẹ đừng quá đặt nặng việc con sinh ra xấu hay đẹp. Trẻ sơ sinh biến đổi từng ngày, từ từ rồi con lớn dần lên sẽ có nét mà thôi.



Các mẹ ơi, đúng là bé sơ sinh nào mới đẻ nhìn cũng đen thui, nhăn nheo xấu xí, đầu thì méo mó, tay chân tím tái, mắt nhắm nghiền và nếu mở thì chỉ hé hé mà thôi... nhưng đó chỉ là các đặc điểm tạm thời mà thôi. Chỉ cần mẹ chăm đổi tư thế nằm cho con thì lớn lên đầu sẽ tròn trịa trở lại. Còn vụ da trắng da đen thì còn tùy gen và chế độ chăm sóc, dinh dưỡng nữa nha các mẹ, không phải cứ đẻ ra đen thì sau này sẽ trắng và ngược lại đâu nha. Mắt mũi thì từ từ ra tháng sẽ rõ nét hơn, sẽ bộc lộ được nét đẹp nên mẹ cứ yên tâm nếu thấy sao mà mũi con tẹt thế, mắt con 1 mí ti hí chẳng giống cha mẹ gì hết.


Trong thời kỳ bào thai và thời kỳ sơ sinh, trẻ sẽ có sự thay đổi rõ rệt về hình thể, vóc dáng, khuôn mặt. Khuôn mặt của con người thay đổi phụ thuộc vào sự biến đổi của xương đầu. Mà xương đầu gồm xương mặt và xương sọ nên khi nó biến đổi sẽ kéo theo sự biến đổi về tướng tá, hình dạng khuôn mặt. Đó là lý do vì sao trẻ khi nhỏ có khuôn mặt dài lớn lên lại tròn và ngược lại. Nhiều trẻ khi nhỏ nhìn giống bố nhưng lớn lên lại giống mẹ chẳng hạn. Sự thay đổi này cũng bị tác động bởi các yếu tố như: di truyền, dinh dưỡng, tập luyện, điều kiện sống, thói quen sinh hoạt...





Nói chung, theo những gì em được biết, được kể và cả chính trải nghiệm của cá nhân em thì em thấy trẻ sơ sinh và sau này lớn lên có nhiều thay đổi lắm. Quan trọng là các mẹ có biết chăm con đúng cách để con đẹp lên hay không thôi.


Em còn nhớ hồi đó đưa con đi tiêm phòng, em gặp lại đứa bạn thân mới chuyển công tác về bệnh viện gần nhà. Nó mới bày cho em mấy mẹo chăm con để con lớn lên xinh xắn, cải thiện sắc vóc. Lâu rồi em không nhớ hết chỉ nhớ mấy cái quan trọng này thôi, các mẹ coi tham khảo để tút lại nhan sắc cho con yêu lớn lên xinh đẹp ngời ngời nha. À mấy cách này áp dụng cho bé trai hay bé gái đều được hết nha:


-Trong vòng 24 giờ sau sinh, các mẹ nhờ người nhà dùng cuống lá trầu không vẽ mày cho con, mai mốt con lớn lên sẽ có đôi mày sắc nét y như mình vẽ vậy á. Cách này khoa học chưa kiểm chứng nhưng em thấy cứ 10 mẹ làm thì hết 8-9 mẹ thành công rồi. Hay lắm á.


-Siêng bế bé và thay đổi tư thế nằm cho con để đầu con không bị bẹp, móp méo.





-Khi cho bé bú hoặc lúc hơ bé trong thời tiết giá lạnh thì nên siêng massage, nắn bóp chân cho con một cách nhẹ nhàng để chân thẳng đều tăm tắp, không lo bị cong chân, chân vòng kiềng.


-Hạn chế để bé thở bằng miệng vì vừa không tốt cho hệ hô hấp mà còn ảnh hưởng xấu tới cấu trúc khuôn mặt, làm cho mặt bị dài ra, hàm trước bị hô rất mất thẩm mỹ.



-Tập bé bỏ bú bình khi bé được 1 tuổi vì nếu mẹ cứ để con bú núm cao su cứng như thế sẽ khiến vòm miệng và lưỡi con bị đẩy về phía sau, tác động xấu đến vùng lợi khiến răng dễ mọc lệch, không thẳng hàng, môi bị đẩy ra ngoài.



-Không nên cho bé ngậm ti giả (tương tự tác hại như việc bú bình vậy á).



-Tập cho bé ăn nhai đều hai bên trái phải. Vì nếu bé nhai 1 bên sẽ khiến phần hàm của trẻ dễ bị lệch về bên đó. Vùng răng thường xuyên nhai dễ bị sâu, trong khi bên không nhai lại rất yếu.



-Đừng bắt con ăn nhanh, há miệng to vì dễ khiến con bị bệnh dạ dày và căng cứng cơ mặt.


-Nói con không được cắn môi (làm môi dày hơn, lệch cấu trúc mặt).



-Cấm con nghiến răng. Thói quen này làm hàm răng chịu áp lực lớn, dễ dẫn tới biến dạng xương hàm, xô lệch hàm răng, ảnh hưởng tới sự cân đối của khuôn mặt.






-Mẹ cũng đừng cạo lông mày, cắt lông mi cho trẻ sơ sinh nha vì không thấy đẹp đâu chỉ dễ xảy ra tai nạn, biến chứng mà thôi.



-Thấy con đi cúi đầu, đeo cặp nặng... thì nên nhắc nhở kẻo ảnh hưởng đến cột sống sau này.



-Cho con học bơi sớm, chơi các môn thể thao phát triển chiều cao như: bóng rổ, xà đơn...


-Chế độ ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng, nhất là bổ sung canxi và vitamin D, tránh ăn nhiều chất béo và đồ ăn chế biến sẵn nhiều gia vị, dầu mỡ.


Dưới đây là một số lời tâm sự của các mẹ khác về vụ sinh con ra xấu đẹp nè các mẹ:


Mẹ có nick name Tieuthuaodo: Ngày xưa sinh em ra mẹ em thất vọng lắm. Thấy kể lại là lúc em chào đời da đỏ au, mũi tẹt, mắt 1 mí, béo ụ, chân ngắn choằn được 1 mẩu, ai cũng bảo là sau này lớn lên không cao quá 1.50m. Vậy mà bây giờ sau 22 năm, em thay đổi chóng mặt. Chỉ từ năm 15 tuổi mới xinh ra. Trước da ngăm thì giờ trắng mịn, mũi tẹt không còn, mắt 1 mí cũng ko còn (thấy khen mắt em giống mắt phượng mà em cũng không biết có đúng không). Còn chiều cao thì 1.62m ^^. Nói chung em cũng tạm hài lòng với nhan sắc cha sinh mẹ đẻ.



Nick name Luke_sir: Con cháu mình cũng thế, hồi bé rõ xinh. Mặt v-line, bây giờ học lớp 7 rồi mặt ra hình chữ điền, cười xấu thôi rồi.



Nick name Ph0nglandat: Đúng là hồi bé xinh thì lớn lên xấu và ngược lại. Hồi bé ai cũng chê xấu nhất nhà vậy mà lớn lên cũng không đến nỗi nào. Đứa cháu gái mới đẻ xinh như thiên thần, giờ học lớp 1 nhưng không còn nét xinh như lúc mới đẻ nữa.



Nick name Tiziana: Con em mới sinh dễ thương lắm, giờ xấu dần rùi. Hy vọng tới lúc lớn không mất hết nét đẹp.



Nick name Voxinh: Con gái mình lúc nhỏ trong xóm ai cũng chê. Giờ lớn lên xinh xinh nên hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm.



Nick của mẹ Nhungsieunhan: Giống mình thế. Lúc mới đẻ mình còn không tin là con mình lại xấu vậy. Mắt bé tí, mũi to đùng. Mà bố mẹ không xấu, buồn và thất vọng lắm ý, nhưng mà giờ lớn hơn chút con gái cũng đỡ xấu rồi, bắt đầu vỡ nét.



Nick Chiengiap: Bé nhà mình đẻ ra trắng nõn, hết ngày đầu tiên bắt đầu ngăm ngăm. Giờ ai nhìn cũng bảo giống con trai. Hy vọng lớn lên sẽ xinh dần vì chị họ cháu ngày trước xinh lắm mà giờ gần học lớp 1 nhìn đã không còn xinh nhiều nữa rồi.



(Hình ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet)