Con e con gái, nay đã được 6th rồi ạ. Ba mẹ da đều trắng mà sao e sinh bé ra nước da lại ngăm ngăm chứ. Mà có lúc nhìn thì trắng lắm. Có lúc thì lại thấy đen nhẻm. Ko biết có phải lúc mới sinh e tắm nước chè xanh cho bé ko. Bây giờ nhìn cái mặt thì trắng, tay thì mặt ngoài trắng,mặt trong lại ngăm, bụng với chân cũng còn đen mà nhìn có vẻ sáng hơn lúc mới sinh. Sinh con ra ai cũng mún con khỏe mạnh là mừng nhưng là con gái thì da trắng thì có vẻ dễ nhìn các mẹ nhỉ. Không biết lớn lên có trắng ko chứ giờ đi đâu cũng bị người khác chê bùn lắm các mẹ ạ.