Con mới 8 tháng đã vịn đi, không biết có hại xương chân không ạ?
Con em mới có 8 tháng đã biết tự vịn lên thành giường, lựng chựng vài bước rồi. Ban đầu thì gia đình vui mừng lắm nhưng nghe nhiều người nói khiến em từ vui chuyển thành lo lắng không yên.
Lúc ban đầu thấy con biết đi như vậy cả nhà vui mừng lắm vì cho là con khỏe, cứng cáp nên biết đi sớm. Nhưng có vài người lại chơi nhà thấy vậy lại bảo là chắc số con sau này sẽ khổ. Nghe vậy em sững người hỏi tiếp thì họ bảo là thường ông bà ta hay nói: “Con trẻ mà biết đi sớm quá sau này cực khổ hơn là trẻ biết nói trước”.
Số mệnh con sau này thế nào thì chẳng ai đoán biết được, vả lại còn tự thân bé nữa. Nhưng cái làm em lo nhất là bởi nghe loáng thoáng rằng con trẻ biết đi sớm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khung xương. Vì thực ra mới có mấy tháng thì xương con còn rất mềm và yếu ớt, đi lại nhiều sẽ tổn hại đến cấu trúc xương đang trong quá trình hoàn thiện. Không những là xương chân mà xương sống cũng sẽ bị đe dọa rất cao. Vì mọi trọng lực cơ thể của con sẽ đè lên hết bàn chân, nhưng khung xương chân còn rất mềm sẽ ảnh hưởng đến xương cột sống nữa. Chưa kể đến việc cứ vài bước là con đã ngã, rồi biết đi, lại đi linh tinh những nơi toàn nguy hiểm không thôi. Trẻ con mà, lúc nào chẳng hay tò mò, dò dẫm chỗ này chỗ kia.
Lúc đầu em báo tin con em biết đi nhiều người còn bảo em bốc phét, khoe con nữa kia. Nhưng thôi, em mặc kệ, chẳng quan tâm làm gì. Giờ lo nhất cho khung xương của con có đủ sức gánh toàn bộ trọng lượng cơ thể không thôi. Các chị ơi, con nhà các chị đến bao nhiêu tháng thì biết đi ạ? Nếu bé đi sớm như vậy thì bây giờ lớn lên xương con có bị làm sao không, có biến dạng hay yếu đi không? Hic, chưa có nào để so sánh, có mỗi đứa này thôi nên em lo quá! Các chị giúp em vụ này với ạ!