Tập 1 mình cho bé bú hoàn toàn bằng ti mẹ, sau đó bé quấy đêm nhiều và mình bị stress--->bị mất sữa.Lúc này bé mới đc 2 tháng nhưng nhất quyết không chịu ti bình.Cứ thế mình càng stress, càng mất sữa,ăn nhiều cháo móng giò và chân chó,kết quả mình tăng cân 1 cách dã man.
tập 2 sắp đến,mình dự định mụa máy hút sữa và cho con ti bình để phòng trừ mình bị stress mất sữa bé còn chịu ti bình sữa ngoài.Nhưng một số mẹ nói là ti bình nhiều hơi,con rất dễ trớ.Đêm hôm lại vất vả.Nhưng mình thấy cho con ti bình mẹ đi đâu còn có ng ở nhà cho ti đc(cũng rất tiện)
Vậy theo các mẹ mình cho bé ăn như thế nào cho hiệu quả nhất!