Mấy ngày trước em đi thăm người thân nằm ở bệnh viện Nhiệt Đới. Nghe đến tên bệnh viện là em sợ rồi, toàn mấy người bệnh nặng nặng, bệnh dễ lây truyền mới qua đó, nhưng do người thân quen với gia đình quá, với em được ba má chồng điều phái đi nên sẵn tiện đi làm về em tạt qua một chút.


Em thì sinh con 2 năm rồi, nhưng do tạng người dễ mập, nên sau sinh dù em có kiêng ăn như thế nào người cũng tròn quay, nên em hay mặc những bộ đầm rộng thùng thình để che vòng bụng. Em đi đâu cũng hay bị mọi người hiểu nhầm là đang mang bầu, có lần đi siêu thị có anh chàng của bãi xe thấy em tưởng có bầu còn dắt xe giúp cho, làm em ngại muốn chết luôn. Nguyên do em kể chuyện mập của em là lúc em qua thăm người thân ở Nhiệt Đới, vừa ngồi nói chuyện hỏi thăm một xí là đến giờ bác sĩ thăm khám bệnh nhân, lúc bác sĩ vào em cũng vẫn ngồi gần đó, bác sĩ vừa thăm khám bệnh nhân vừa nhìn em bảo bầu bì sao không ở nhà vào đây làm chi :( Em nghe thế nhưng do chỗ đó đông bệnh nhân và người thân thăm nuôi nên em không phân minh phân bua làm chi, xong bác sĩ nói tiếp là em có bầu thì nên nhớ đi khám thai, chích ngừa uốn ván và uống thuốc đầy đủ theo hướng dẫn bác sĩ sản khoa nha, bác bảo là khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực Chống độc trẻ em của bệnh viện Nhiệt Đới đang điều trị cho một bệnh nhi sơ sinh mới có 14 ngày tuổi à, tính mạng nguy kịch lắm, cũng do mẹ thiếu hiểu biết khi mang bầu. Ba mẹ của bé là người dân tộc sống ở Đắc Lắc á, do không hiểu biết mà lại nhà nghèo nữa, có bầu không đi khám thai gì cả, đến lúc đẻ cũng chẳng vào bệnh viện mà gọi bà đỡ trong vùng đến đỡ đẻ. Bố của đứa bé kể là thấy vợ chuyển dạ anh đã chạy đi mời bà đỡ đến nhà để giúp sức cho cuộc vượt cạn của hai mẹ con. Sau khi bé chào đời bà đỡ đã dùng cây kéo thường ngày gia đình vẫn sử dụng cắt vải, cắt tóc để cắt rốn cho bé. Bốn ngày sau, bé có biểu hiện quấy khóc, bỏ bú, cơ thể co gồng… Gia đình đưa bé đến bệnh viện địa phương, ngay sau đó bé được chuyển thẳng lên bệnh viện Nhiệt Đới. Bác sĩ nói là bé sơ sinh đó nhập viện trong tình trạng sốt cao, gồng giật liên tục, thăm khám lâm sàng xác định bệnh nhi mắc uốn ván sơ sinh. Hiện bé đang được điều trị tích cực bằng kháng sinh, thuốc an thần chống co gồng kết hợp thở máy.



Ảnh minh họa.


Em thì có biết là mang bầu phải chích ngừa uốn ván chứ, vì hồi em bầu em nhớ là lúc em 6, 7 tháng gì đó là em được chích 2 mũi uốn ván, mỗi mũi cách nhau 1 tháng, vì lúc đó 1 tháng em đi khám thai 1 lần. Bác sĩ kể xong em cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ và bảo là sẽ về chia sẻ lại cho các mẹ bầu khác. Bởi thế các mẹ nhớ khám thai định kỳ đầy đủ, mẹ nào chịu đau dở cũng ráng mà ngồi im cho bác sĩ chích ngừa uốn ván cho con an toàn nha, rồi trước khi có bầu còn chích mũi 3in1: sởi, quai bị, rubella nữa á chứ, mấy căn bệnh đó giờ nguy hiểm lắm, các mẹ chớ coi thường nha, Rồi trong suốt thời gian thai kỳ, bác sĩ sẽ cho mẹ uống thêm sắt và canxi, các mẹ cũng nhớ đừng tiếc tiền mà không mua uống nha, mà đã uống thì phải đều đặn đừng bỏ cữ thuốc nào nha các mẹ, vì an toàn sức khỏe của con là trên hết nè :)


* Uốn ván sơ sinh là bệnh nguy hiểm ở trẻ, để tránh những trường hợp tương tự xảy ra bác sĩ khuyến cáo các bà mẹ trong quá trình mang thai cần đến trung tâm y tế để được thăm khám định kỳ. Với những thai phụ chưa được tiêm phòng uốn ván cần tiêm hai mũi cách nhau ít nhất một tháng trước khi sinh 15 ngày. Sau khi trẻ chào đời, phụ huynh cần tuân thủ lịch tiêm chủng theo hướng dẫn của ngành Y tế. *


Thú vui của em sau sinh là ôm chục triệu đi mua sắm trong 3 tiếng, đơn giản chỉ cho khuây


Nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ sơ sinh để chữa bệnh: Mẹ có thể gây mù lòa cho trẻ cả đời


Con bị sốt rồi bị biến chứng suy dinh dưỡng nặng, suýt mất mạng do mẹ cho uống thứ nước này mỗi ngày!


Vì sự ngu ngốc mẹ hại chết con gái 17 tháng tuổi, còn mẹ bị vào tù