Mấy hôm nay đang rầu thúi ruột vì cãi nhau một trận banh nhà lồng chợ với mẹ chồng. Đang không biết giảng hòa thế nào thì may quá đọc được một trường hợp y chang mình.



Chẳng là thế này các mẹ ạ! Mẹ chồng em vốn cũng chẳng khó tính gì. Kể ra thì cũng thương con, thương cháu. Hôm em đau bụng đẻ, vừa lúc bà ở trên này nên bà cũng lên chăm đẻ cho em mãi tới khi ở viện về. Rồi sau đó mẹ đẻ em không lên được vì ông ở quê đau nặng. Thế là bà cũng phải gác lại việc ở quê, ở lại đây chăm đẻ cho mẹ con em. Cơ mà bà chăm đẻ y như cái kiểu các cụ ngày xưa các mẹ ạ. Nào là bắt em phải nằm than, ăn mặn, không được uống nước cam... búa xua hết á! Em thì thẳng tính, thấy cái gì không phải lại nói nên bà không ưng bụng. Cũng vì chuyện này mà chồng cũng quay ra mắng em hỗn với mẹ. Nhưng em cũng chỉ nói rất chừng mực, không lớn tiếng và cũng không dùng từ gì gọi là hỗn láo với người lớn hết á.



Hôm trước con em mắt hơi nhặm nhặm đỏ, em có thấy bà lén lén cầm bình sữa mẹ em mới vắt ra nhỏ vào mắt bé. Thế là bản năng, em chạy lại giật con trên tay bà, rồi rửa mắt cho con. Do lúc đó em hoảng quá nên cũng vừa rửa mắt con vừa mắng bà:



- Mẹ làm gì con con cũng phải nói con một tiếng chứ ạ? Sao mẹ lại lấy sữa nhỏ vào mắt nó? Nhỡ nó hư mắt mẹ có chữa cho nó được không ạ?



Rồi sau đó bà không nói không rằng, lên lầu xếp đồ đạc rồi gọi xe ôm bắt ra bến xe về nhà.



Lúc bà đi em quẩn quanh trong phòng với con nên không biết. Đến giờ cơm gọi bà xuống ăn cơm mới biết bà đã ra bến xe. Thế là phải gọi cho chồng ra tìm mẹ về.



Từ hôm đó đến nay, bà với em cũng chưa nói với nhau được câu nào. Mà chồng em cũng căm ghét em ra mặt luôn ấy. Mới sinh xong, đã rước toàn chuyện buồn lòng vào thân không hà.



Hôm nay lướt mạng đọc thấy bé Thảo, 16 ngày tuổi ở xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cũng điêu đứng vì người nhà dùng chiêu nhỏ sữa mẹ để chữa đau mắt. Thấy báo chí đưa tin bé này bị nặng lắm, mắt nhắm nghiền, không mở được và có dấu hiệu loét, thủng giác mạc nữa cơ.




Bé Thảo không thể mở mắt, tiên lượng dè dặt vì bị loét, thủng giác mạc




Bé hiện giờ được điều trị tại Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng bệnh của bé như vậy là do nhiễm trùng nặng từ cách nhỏ sữa mẹ vào mắt theo truyền tụng của dân gian. Vì bé đang bị đau mắt nên khiến tình trạng nhiễm trùng diễn biến nặng rất nhanh.



Thời điểm bắt đầu nhỏ mắt cho bé là sau hai ngày sinh. Thấy con như vậy, gia đình cũng có đưa đi thăm khám và nhỏ thuốc do Trung tâm y tế huyện kê cho. Nhưng sau khi nhỏ thuốc thì tình trạng mắt của bé vẫn không thuyên giảm. Thậm chí, mắt bé ngày càng sưng to hơn, nhiều rỉ gèn và không mở được. Thế là người nhà đã nhỏ sữa mẹ vào mắt bé để chữa. Sau vài lần như thế thì mắt càng nặng hơn nữa. Đến khi chuyển xuống Bệnh viện Mắt Trung ương điều trị thì đã chuyển sang dấu hiệu loét và thủng giác mạc.



Phương pháp dùng sữa mẹ nhỏ mắt cho trẻ sơ sinh không chỉ thông dụng ở các huyện vùng núi mà ngay cả ở những trung tâm thành phố, trong các bệnh viện lớn, các bà, các mẹ cũng làm theo cách này. Hồi em sinh cả hai bé ở Từ Dũ cũng thấy các bà lấy sữa mẹ nhỏ mắt các bé ầm ầm luôn ấy. Ngay chính mẹ chồng em cũng làm cho con em nữa. Nhưng chắc do lúc đó con em không bị đau mắt nên chưa bị làm sao.




Mỗi lần nhìn con, mẹ bé Thảo lại rơi nước mắt "Tôi thực sự rất sợ"


Bây giờ, mẹ bé Thảo cứ nhìn con là lại chảy nước mắt. Chị có tâm sự với báo chí "Lúc này tôi chỉ mong sao các bác sĩ có thể chữa khỏi mắt cho con để con có thể nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ khác. Tôi thực sự rất sợ".



Và biết đâu đó có thể là câu nói tiếp theo của em hay của mẹ nào đó vẫn không chịu đấu tranh, phản đối tới cùng để các cụ nhà mình chịu bỏ cái tập tục kỳ lạ này.



Em đọc thấy trên báo, ThS. BS Trần Thu Hương, Khoa mắt Trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương, cũng là bác sĩ tiếp nhận điều trị trực tiếp trường hợp bé Thảo cho biết: "Mọi người vẫn nghĩ sữa mẹ là tốt có kháng thể có thể chữa được rất nhiều bệnh trong đó có đau mắt. Nhưng thực tế khi nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mạnh. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho bệnh nhiễm trùng của bệnh nhi Thảo diễn biến rất nhanh và nặng".




Hình ảnh (bên phải) chỉ mang tính minh họa


Vì vậy, câu chuyện đau lòng của bé Đinh Phương Thảo cũng là một bài học lớn cho không chỉ các mẹ mà còn cho các bà, các cụ còn khư khư giữ quan niệm xưa cũ. Em cũng mong sao mẹ chồng em đọc được câu chuyện này, cả chồng em nữa để mọi người có thể hiểu được vì sao em lại phản ứng dữ dội như vậy. Sinh một đứa con đâu phải dễ, có lý nào lại để con chịu mù lòa chỉ vì những cách làm phản khoa học như trường hợp của bé Thảo sao?



Tốt nhất, để chăm sóc mắt cho con, kể cả bé sơ sinh và trẻ nhỏ, các mẹ nên nhớ:



Vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý cho trẻ;


Đưa trẻ đi khám tại các cơ sở chuyên khoa về mắt để có hướng điều trị đúng.


Đặc biệt, tránh phương pháp dân gian nhỏ sữa hay dùng các loại thuốc lá nhỏ mắt cho trẻ. Những cách này rất nguy hiểm vì nó sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và làm tăng tính chất bệnh lý


Với người chăm sóc bé, trước khi nhỏ mắt cho trẻ cần phải rửa sạch tay.


Xem thêm các bài viết liên quan:



Nhỏ sữa mẹ vào mắt trẻ sơ sinh để chữa bệnh: Mẹ có thể gây mù lòa cho trẻ cả đời


Nhỏ sữa mẹ chữa đau mắt, bác sĩ BV Mắt trung ương nói gì?


12.000 bác sĩ đồng loạt kêu gọi “cấm” 1 món ăn mà trẻ con khắp thế giới và Việt Nam đều nghiện mê mệt



Xem thêm clip: