(Webtretho) Bạn đã nếm trải những cảm xúc, thay đổi cuộc sống như thế nào khi có đứa con đầu tiên và con thứ hai? Hãy đọc những tâm sự của một người mẹ sau đây:
1. Sự hồi hộp
Đứa con đầu tiên: Những cuốn sách ảnh chứa đựng thông tin về quá trình mang thai, các giai đoạn thai nghén, thậm chí là những hướng dẫn chăm sóc theo từng tuần phát triển của con trong suốt hai năm đầu đời luôn làm tôi chú ý tìm đọc và nghiên cứu mỗi khi cần tham khảo. Vợ chồng tôi thậm chí đã cùng nhau đọc chúng trong suốt 9 tháng thai kỳ và thời gian trước đó
Bé tiếp theo: Có lẽ chúng tôi đã thuộc lòng chúng nên không cần phải giở sách ra nữa. Nếu có những bất thường khác trong quá trình chăm con, giờ chúng tôi thích tìm hiểu thông tin trên mạng internet hơn.
3. Bệnh
Đứa con đầu tiên: Chỉ cần bé sổ mũi, ho hoặc sốt nhẹ trong ngày đầu tiên chúng tôi đã đưa bé đi gặp bác sĩ ngay. Mỗi kỳ mọc răng của con, chúng tôi lo đến sốt vó lên.
Bé tiếp theo: Chúng tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, biết cách tự chăm sóc con đối với một vài bệnh thông thường.
Bé tiếp theo: Tôi không thể hình dung làm thế nào mà tôi lại có thể bận rộn đến như thế khi chỉ có một đứa con? Giờ đây, tôi đã biết nhiều cách để làm con ngoan hơn, ít quấy khóc hay đòi hỏi hơn. Chính vì thế, tôi có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, thỉnh thoảng tôi cũng can đảm bỏ con cho người khác chăm để có thể “đàn đúm” với bạn bè. Tuy nhiên, khi có cả 2 đứa ở nhà, tôi lại cảm thấy mình quay như chong chóng!
5. Về hình thể
Đứa con đầu tiên: Tôi đã hy vọng tràn trề rằng ngực tôi sẽ lại đẹp như cũ khi tôi xong “nhiệm vụ” cho con bú. Bụng tôi sẽ phẳng lì, vết rạn da rồi sẽ hồi phục.
6. Lựa chọn dịch vụ
Con tiếp theo: Chúng tôi đã biết được rằng, dịch vụ tốt nhất đôi khi cũng không cần thiết, và quan trọng là chúng tôi cần phải chi tiêu cho đến hai đứa trẻ đang có rất nhiều nhu cầu mỗi ngày.
7. Sự sạch sẽ
Đứa con đầu tiên: Em bé sẽ được thay quần áo ngay tắp lự nếu áo quần bé đang mặc chỉ lỡ dây bẩn một chút do sữa, thức ăn…
Con tiếp theo: Tôi cũng muốn luôn giữ con trong lòng mình, vì tôi nghĩ rằng đây sẽ là đứa con cuối cùng của tôi. Nhưng thời gian để bé ngủ trên tay tôi là rất hiếm bởi vì tôi còn phải chăm lo cho chị của bé nữa.
9. Sự phát triển của con
Con tiếp theo: Tôi không còn nhiều thời gian để “sát cánh” cùng con. Bởi với hai đứa cùng một lúc, đứa thì bắt đầu chạy xung quanh, đứa lại chỉ bò hoặc đi chập chững, tôi sẽ thường phải “hy sinh” để đuổi theo đứa lớn và vì quá bận bịu, tôi thường để con tự chập chững theo chị gái của bé. Điều này lại rất hiệu quả.
10. An toàn
Con tiếp theo: Tôi đã “chì” hơn và hiểu rằng, không phải mọi thứ đều có thể làm bé bị nguy hiểm. Tôi chỉ cần bảo vệ an toàn ở những điểm thực sự có thể gây nguy hiểm cho bé mà thôi, như ổ cắm điện, xô nước, bếp gas…
11. Hình ảnh kỷ niệm
Đứa con đầu tiên: Chúng tôi chụp hình con, quay video những hoạt động, những thành tích của con hầu như mọi lúc mọi nơi và không quên khoe với mọi người.
Con tiếp theo: Sự bận rộn đã làm chúng tôi quên bớt việc lưu giữ những khoảnh khắc của con, những bức ảnh vì thế cũng ít hơn. Tuy nhiên, chúng tôi lại tự hào đưa các con ra tiệm chụp ảnh để có những bức ảnh gia đình hoàn hảo nhất, vì bây giờ chúng tôi đã có 4 người!
12. Mua sắm
Đứa con đầu tiên: Tôi đã mua sắm không ngừng nghỉ từ khi có tin vui về con. Quần áo, vật dụng và vô số đồ chơi. Chúng tôi cũng đọc rất kỹ xuất xứ những món đồ chơi cho con vì sợ bất cứ điều gì cũng có thể làm tổn thương con.
Con tiếp theo: Tôi đã hiểu được sự quá tải của cái tủ, sự lãng phí nhiều như thế nào rồi. Vì thế, tôi mua sắm rất ít, hầu như chỉ vừa đủ. Ngoài ra, em bé này cũng tận dụng được kha khá đồ cũ của chị nó nữa. Thật là tiết kiệm.
13. Lợi ích
Đứa con đầu tiên: Bé nhận được lợi ích là tất cả sự chú ý của tôi.
14. Cuộc sống bị tác động
Con tiếp theo: Lần thứ hai gặp lại cảm giác này.
15. Cảm giác
Đứa con đầu tiên: Mang lại cho cuộc đời tôi một tình yêu mạnh mẽ mà chưa bao giờ được nếm trải.
Con tiếp theo: Tôi lại được nếm trải tình yêu, niềm hạnh phúc vô bờ này trong cuộc đời tôi một lần nữa.
