Lập gia đình, sinh em bé ở thời điểm sự nghiệp đang lên, thế nhưng Trương Quỳnh Anh chưa lần nào hối tiếc về lựa chọn của mình. Với người mẹ “hotgirl” này, gia đình luôn là số một, Quỳnh Anh đã tìm thấy những điều tuyệt vời mà không nơi nào có được.



Sushi là số một




Đừng lầm tưởng đây là món ăn yêu thích của Quỳnh Anh. Đây chính là điều tuyệt vời nhất trong gia đình nhỏ của cô - cậu nhóc tì 10 tháng tuổi vô cùng dễ thương và hiếu động. Quỳnh Anh cho biết, từ khi có nhóc Sushi, cô thấy mình trưởng thành hơn, thêm thấu hiểu những tấm lòng mà trước đây bố mẹ đã dành cho mình.



Trò chơi yêu thích nhất



Gia đình nhỏ của Quỳnh Anh lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và luôn bị hút theo những trò chơi được Sushi cải biên hàng ngày. "Quỳnh Anh rất trân trọng những giây phút chơi đùa cùng Sushi, lúc đó mọi muộn phiền gần như tan biến hết. Hai mẹ con thích nhất là chơi trò ‘bán bánh tiêu’, những lúc đó, Sushi thường đưa tay lên đầu làm như đang rao bán, nhìn bé đáng yêu vô cùng."




Luôn dành cho con những lựa chọn số 1



Dạo gần đây, rất dễ bắt gặp Quỳnh Anh ở các cửa hàng bán đồ em bé, "Quỳnh Anh rất khó tính khi lựa đồ cho Sushi, nhiều khi đi cả
tiếng đồng hồ mà chỉ lựa được vài món ưng ý, vì ai là mẹ cũng muốn đem đến những điều tốt nhất cho con", Quỳnh Anh tâm sự.



Nhớ lại lúc Sushi được bảy tháng, Quỳnh Anh đã “lục tung” thị trường bột ăn dặm để tìm mua cho được sản phẩm phù hợp nhất với Sushi. Nào là tìm hiểu trên mạng, hỏi kinh nghiệm của người lớn, bạn bè có con nhỏ, lùng mua ở các cửa hàng bán bột ăn dặm trong nước cũng như hàng xách tay nước ngoài, rồi thậm chí mua về ăn thử trước. Cô chia sẻ: "Nhưng dường như những lựa chọn đó vẫn chưa phải là thứ Sushi thích. Mỗi bữa cho Sushi ăn dặm là hai mẹ con lại toát mồ hôi. Bé cứ thấy mẹ cho ăn là quay đi khóc, hoặc ăn rất ít. Từ khi Quỳnh Anh sử dụng bột ăn dặm Heinz, Sushi mới chịu ăn. Mùi vị thơm ngon, có cả bột ngọt lẫn bột mặn giúp mình đổi món hàng ngày cho bé. Bây giờ cứ đến bữa là Sushi thích lắm, mẹ chỉ cần để chén bột là bé sẽ tự xúc ăn. Gặp hôm nào chơi nhiều, đói sớm, bé còn đòi ăn thêm. Thấy Sushi ăn nhiều, mình cũng nhẹ lòng vì đã tìm đựợc sản phẩm tốt nhất cho con. Không những thế, bột ăn dặm Heinz vừa hợp với khẩu vị của bé, vừa đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng có trong bữa ăn của bé - bổ sung thêm sắt, canxi, vitamin D và các vi chất cần thiết để phát triển toàn diện. Quỳnh Anh còn hài lòng là vì bột ăn dặm Heinz nay đã có bán tại Việt Nam nên việc tìm mua sản phẩm tiện lợi
hơn nhiều".



Còn với Sushi, từ khi mẹ chọn Heinz, những bữa ăn dặm trở thành giờ vui chơi hấp dẫn mà bé hào hứng chờ đợi, để cùng dạo chơi trong một thế giới mùi vị đa dạng mà Heinz đem tới.







Bột ăn dặm Heinz đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Từ nay, mẹ sẽ yên tâm hơn vì có thể cho bé một chế độ dinh dưỡng hợp lý- bổ sung sắt, vitamin D và canxi, phù hợp với hệ tiêu hóa, lại có nhiều vị để mẹ lựa chọn và thay đổi thực đơn hằng ngày cho thiên thần nhỏ của mình như - bột gà và rau củ, bột ngũ cốc yến mạch và chuối, bột mỳ Ý rau củ phô mai, bột ngũ cốc trái cây mùa hè, cháo trái cây việt quất, cháo trái cây đào... và rất nhiều vị khác mà bé sẽ thích.




Heinz là thương hiệu uy tín tại Mỹ với hơn 140 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm dinh dưỡng. Trong đó, bột ăn dặm Heinz đã chiếm được sự tin dùng của hầu hết các bà mẹ trên thế giới. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Anh Quốc, đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và là thương hiệu bột ăn dặm số 1 tại Anh Quốc (theo thống kê về doanh số tổng trong ngành bột ăn dặm trẻ em của Nielsen trong 52 tuần, tính đến 29/09/2012). Sản phẩm được bán trên toàn quốc với giá 93.000 đ/ hộp 100g.





Quỳnh Chi/ Thông tin do Heinz cung cấp