Theo dòng chảy thời gian, đặc biệt trong thời đại hội nhập toàn cầu như hiện nay, quan niệm về Tết hình như thay đổi nhiều. Nền kinh tế đang phát triển, thu nhập người dân ngày một cao. Nhưng về cơ bản, Tết cổ truyền vẫn là dịp để gia đình đoàn tụ, để người thân thăm viếng lẫn nhau. Ngày Tết, ngày xuân là ngày đoàn tụ, đoàn viên của gia đình, nếu ở xa thì đây là những ngày nhớ thương da diết nhất.


Khi cái giá rét, lạnh lẽo của mùa đông dần dần tan, những nụ hoa hé nở, cây cối đâm chồi nảy lộc xanh non quyến rũ báo hiệu một mùa xuân mới tràn đầy sức sống, tươi vui đang tràn về. Ngọc Bích, sinh viên đại học ở Hà Nội bảo, “Sự sống ấy khiến mình có một tình yêu đặc biệt với hoa lá. Mẹ mình luôn cẩn thận trong chuyện chọn hoa ngày Tết, từ nhỏ tới lớn năm nào cũng vậy, cứ 28 Tết là mình lại cùng mẹ đi chợ hoa, ngắm nghía kĩ lưỡng và chọn từng chậu hoa phù hợp với từng góc trong nhà. Năm ngoái, mẹ tặng riêng cho mình một chậu hoa trạng nguyên, màu đỏ thắm cho cả năm may mắn, cũng là lời nhắc nhở khéo léo để mình học hành chăm chỉ".


Bạn Thanh Tâm, cô gái miền Tây là công nhân xa nhà chia sẻ: "Cái mình nhớ nhất ngày Tết chắc là mùi mứt dừa mẹ làm. Năm nào mẹ mình cũng tự làm mứt cho cả nhà ăn tết và tặng cho bà con, xóm giềng. Lúc mẹ xào cùi dừa trên chảo, mùi sữa đặc quyện với mùi dừa thơm đến tận đầu ngõ cũng ngửi thấy".




Trong vòng tay cha mẹ, những ngày Tết sum vầy là thời khắc đẹp nhất của sự đầm ấm mà Tạo hóa ban cho con người. Thời gian cứ trôi qua nhẹ nhàng mà vô tình mặc cho con người có cố gắng níu giữ. Những đứa trẻ thì luôn mong được lớn thật nhanh để được làm người lớn. Năm tháng qua đi, tóc trên đầu ba mẹ bạc hơn. Con cái trưởng thành, tiếp nối thiên chức mới nhận ra giá trị của những điều tương chừng vô cùng nhỏ nhoi ngày bé. Lại mong thời gian ngừng trôi để níu giữ mãi những khoảnh khắc đáng nhớ ấy, khoảnh khắc được sống trong tình yêu thương đùm bọc chở che của ông bà, cha mẹ.


Chị Hoàng Lan, bà mẹ trẻ của một gia đình Bắc chuyển vào Nam sinh sống thì cho biết: "Tuổi thơ nhớ nhất là món canh bóng thả mẹ làm, không phải chỉ vì ngon và còn vì làm quá kì công. Mẹ lúc nào cũng tự tay chọn miếng bóng đẹp nhất, tẩy bằng nước nóng rồi đến rượu và gừng, qua bao nhiêu giai đoạn mà khéo léo để bóng không nát. Tôm và thịt nạc được xào riêng rồi mới cho cùng rau củ. Nước canh bóng mẹ làm phải thanh, không được gợn dù chỉ một chút váng mỡ, từng nguyên liệu được sắp xếp đẹp đẽ đủ màu sắc. Đến hương thơm cũng thanh tao. Tuy bây giờ ăn Tết với nhà chồng theo kiểu miền Nam nhưng mình vẫn làm món này, mọi người ăn khen ngon và tinh tế, những lúc ấy lại nhớ đến mẹ, chỉ thèm về ăn Tết với mẹ".


Mỗi người một cảm xúc, nhưng tất cả, giờ đây, năm hết tết đến, nỗi nhớ quê lại trỗi dậy da diết. Nhìn sắc Xuân đang về, ai cũng mong thời gian quay ngược, để không bao phải rời xa những người yêu thương. Nhưng chúng ta biết, thời gian không chờ đợi một ai. Nhưng Xuân đang nhắc ta hãy sống hết trách nhiệm của mình với xã hội, với gia đình. Và vào thời khắc giao mùa, vạn vật đang chuyển mình đón chào một năm mới đầy hy vọng, đó cũng là thời khác để bạn thể hiện tình cảm và lòng biết ơn với người thân, những tình cảm đẹp vun đắp thêm hạnh phúc cho người thân và cho chính mình.


“Tổng đài mẹ ơi” được lập ra để mọi người có thể ghi lại lời cảm ơn bằng giọng nói của chính mình kèm với 1 trong 3 bài thơ (bài vè) có nội dung cảm ơn mẹ, yêu mẹ, nhớ mẹ. Tổng đài sẽ chuyển những lời này đến người thân thương nhất của bạn.





Nguồn do nhãn hàng Knorr cung cấp