Có con có lẽ là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người đàn ông. Khoảnh khắc khi lần đầu chạm vào bàn tay của Tintin, con trai đầu lòng, đối với tôi là khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Tôi đã nguyện sẽ bảo vệ và yêu thương, che chở con trai suốt cuộc đời. Nhưng, cuộc sống không hề đơn giản, cũng có lúc tôi “dở khóc dở cười” vì thiếu kinh nghiệm chăm con. Và những lúc đó, “siêu nhân vợ” luôn giải quyết mọi chuyện thật hoàn hảo. Có ông bố nào cảm thấy ngưỡng mộ khả năng chăm con siêu việt của vợ mình như tôi không?



Hơn ba mươi tuổi mới làm cha, nên với tôi là một hạnh phúc to lớn. Khi bà xã mang bầu, tôi đã chăm chỉ cùng cô ấy nghiên cứu những quyển sách chăm sóc trẻ sơ sinh mà cô ấy mang về cũng như đến dự các lớp học tiền sản. Với “bề dày kiến thức” này, tôi tự tin, mình có thể chăm con tốt không kém bất kì người phụ nữ nào. Nhưng sự thật đã chứng minh tôi đã sai lầm, có lúc tôi đành bó tay bất lực trước “ác mộng” mang tên: hăm tã.



Vợ vắng nhà, hăm tã “ghé thăm”



Kỉ niệm nhớ đời với hăm tã xảy ra khi Tintin được 6 tháng tuổi. Vợ tôi phải đi công tác mười ngày ở Hà Nội. Trước khi đi, vợ đã căn dặn tôi kĩ lưỡng phải hâm sữa cho Tintin như thế nào, 4 tiếng thay tã một lần, đặt con ngủ tư thế ra sao. Tôi chỉ cười, phẩy tay bảo vợ cứ yên tâm làm việc, tôi sẽ chăm con thật tốt. Ôi bây giờ nghĩ lại mới thấy tôi đã lầm, sự chủ quan có thể “dẫn đường” cho những “kẻ quấy rối” không mời mà đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn hú hồn.





Tháng 7 trời mưa rả rích, thời tiết thật khó chịu. Tintin trở nên cáu kỉnh, tè nhiều. Để yên tâm, tôi quyết định sẽ đóng tã suốt ngày cho con, vừa chống lạnh, con lại vừa sạch sẽ. Tuy nhiên, sự cáu kỉnh của Tintin ngày càng nhiều hơn, con hay khóc dỗi, biếng ăn, đêm giật mình không yên giấc. Tôi cứ nghĩ nguyên nhân là tại thời tiết khó chịu, cho đến một hôm, sau khi tắm cho con, trong lúc lau mông cho bé, tôi phát hiện trên da con nổi những đốm đỏ li ti. Tôi sửng sốt phát hiện con đã bị hăm tã.



Để chữa những vết hăm đáng ghét, tôi dùng phấn rôm bôi lên những vệt hăm và tiếp tục quấn tã với suy nghĩ các vết hăm cũng sẽ mau chóng biến mất như lúc con bị rôm sởi. Tuy nhiên, hai ngày sau, khi kiểm tra kĩ, tôi phát hiện rằng các vết hăm càng lúc càng lan rộng, con rất khó chịu, quấy khóc liên tục. Đến đây thì hăm tã, chuyện tôi nghĩ rằng chỉ là chuyện nhỏ đã không còn nhỏ nữa rồi. Một ông bố cực kì tự tin đã bị hạ cục bởi kẻ quấy rối mang tên “hăm tã”.



Tuyệt chiêu trị hăm tã của “siêu nhân vợ”



Đến lúc này thì tôi đành phải đầu hàng. Không thể để chứng bệnh tưởng nhỏ xíu như hăm tã tiếp tục quấy rối thiên thần nhỏ của gia đình tôi thêm được nữa. Tôi ngay lập tức “cầu cứu” siêu nhân vợ. Sau khi nghe tôi kể những triệu chứng cũng như ảnh hưởng của hăm tã đối với Tintin, bà xã bình tĩnh giải thích cho tôi hiểu, con bị hăm là do tôi chủ quan, không áp dụng đúng công thức “thay tã 4 tiếng một lần” cho con. Khi quấn tã lâu, các vi khuẩn có hại trong phân và nước tiểu của Tintin xâm nhập vào da con, gây hăm tã. Cũng có thể, do tôi sợ con lạnh, nên sau khi tắm đã vội vã mặc tã trong khi chưa lau thật khô nước trên da. Sự ẩm ướt kết hợp với môi trường bí bức trong tã là môi trường thuận lợi cho hăm tã phát triển. Tôi lại càng sai lầm hơn nữa khi con bị hăm, tôi đã chữa trị sai lầm bằng cách bôi phấn rôm. Các hạt phấn li ti làm bít lỗ chân lông con, da không được thở, hăm tã càng trầm trọng…



Trời ơi, đến lúc này thì tôi chỉ còn biết vò đầu bứt tai, sự chủ quan của tôi đã vô tình “dẫn đường” cho hăm tã, gây ra những khó chịu cho Tintin trong những ngày qua sao. Tôi cảm thấy đau khổ. Con bị bệnh tự nhiên đã đau lòng lắm rồi, nếu con bị bệnh do mình chủ quan thì thật là ân hận.



Nghe tôi than thở, bà xã trấn an, dặn tôi ra hiệu thuốc mua thuốc mỡ chống hăm về bôi cho con. Vợ kể lúc còn trong viện sinh con, được các cô hộ lý tư vấn là thuốc này chống hăm rất tốt, ngoài tác dụng chữa hăm còn chống hăm cực kì hiệu quả, nên bôi cho con hàng ngày để chống hăm. Nhưng đến khi xuất viện, vợ cũng quên mất vì nghĩ rằng hăm tã không nghiêm trọng. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại.



Nghe lời vợ, tôi lập tức “phi” ra hiệu thuốc tìm mua loại thuốc này về bôi cho con trước khi quấn tã. Và thật thần kì, hai ngày sau, khi bà xã đi công tác về, thì các vết hăm trên da Tintin chỉ còn bé xíu và mờ nhạt. Để yên tâm rằng “kẻ quấy rối” này không còn quay lại, sau khi con hết hăm, vợ chồng tôi vẫn tiếp tục bôi cho con hàng ngày để da con có sự bảo vệ tốt nhất.





Đã một năm trôi qua kể từ kỉ niệm nhớ đời ấy. Tháng 7 về, những cơn mưa lại rả rích. Nhưng năm nay, gia đình tôi không còn lo sợ hăm tã “ghé thăm”. Kỉ niệm này là một trong những điều tôi không bao giờ quên trong hành trình chăm sóc con. Hy vọng các ông bố khác không bao giờ gặp phải “địch thủ” đáng ghét này và trở thành một siêu nhân chăm con không kém gì vợ tôi.





Click vào đây để xem thông tin chi tiết của thuốc mỡ Bepanthen








Để cập nhật những kiến thức và phương pháp giúp làn da của con luôn được mịn màng, khô thoáng và an toàn cả ngày, cha mẹ có thể tham khảo Fanpage Hơi Thở Cho Làn Da Bé tại https://www.facebook.com/HoiThoChoLanDaBe.



Để hình dung hăm tã có thể ảnh hưởng đến con như thế nào nếu cha mẹ không chú ý đề phòng, cha mẹ có thể xem clip hài Vì sao đưa em đến tại:


https://www.youtube.com/watch?v=sFp_HbwD0bA





Thông tin và hình ảnh do nhãn hàng Bepanthen cung cấp.