- Đón con giùm vợ được không? Tối nay vợ có khách.


- Được chứ, vợ sai gì mà chồng chẳng tuân lệnh.


- Ngoan tóa, vậy 6 giờ đón con bên bác. Về tắm rửa cho con, 8 giờ lùa con đi ngủ hết nhé, kẻo mai hò như hò đò cũng chẳng dậy đi học được. Vắng mẹ là 3 ba con hư lắm đấy.


- Biết rồi, vợ an tâm…


- Cảm ơn chồng. Tối về có “thưởng” :3



Dặn chồng vậy, thế là em te te chạy đi. Thật ra có khách khứa gì đâu, thỉnh thoảng em cứ thích hành hạ chồng để được đi gặp gỡ bạn bè mở mang đầu óc, không thì ở nhà với chồng miết biết ngày nào khôn. Hơn nữa, cứ phải để ba cha con nhà hắn chăn nhau mới biết nhớ mẹ và biết quý những lúc mẹ - vợ ở nhà, bình thường cứ mỗi ông một cái máy, cắm mặt vào màn hình, chẳng còn biết ai với ai. Ăn xong là tếch lên lầu nằm phè, không cần biết mẹ - vợ dọn dẹp mệt bã sau một ngày làm osin từ công sở đến gia đình.



Nói là về muộn, chứ thực tình em cũng không an tâm. Ăn uống với đám bạn xong, cả lũ ngồi cà phê. Trời Sài Gòn mưa như trút nước, em cáo lỗi về trước. Mưa to sấp chớp đùng đùng, mà thằng bé nhà em thì sợ sấm lắm. Với mưa cả tiếng, quả này ngập chắc luôn, không về sớm thì có mà bơi vào nhà. Thế là 8 giờ em lục tục gọi xe về. Mưa thế này cứ gọi GrabCar về cho sướng, xe để ở quán cafe sáng mai ghé lấy, chứ bây giờ mang xe về giữa đường tắt máy thì khổ.



Ngồi ấm áp trên xe 4 bánh giữa trời mưa như trút, nghĩ thương cho những ai đang chạy xe máy ngoài kia, mưa ướt như chuột lột. Đang ngắm mưa, bỗng em giật mình: Ai như lão chồng mình thế kia, giờ này sao còn lang thang ngoài đường? Đúng chiếc xe đỏ của hắn rồi, biển số 81586, hắn chứ ai…



- Bác tài, cho em xuống khúc kia.


- Đang mưa mà, em cứ ngồi đó anh tấp sát vào lề đường.


- Vâng, cảm ơn bác. Em xuống đón người rồi đi tiếp…


Bác tài quẹo vào, tránh xe thế nào mà lão chồng em loạng quạng té nghiêng cả xe, rớt ra hai thằng con té chỏng chơ phía sau. Chiếc xe hơi đằng sau suýt nữa tông vào ba cha con rồi! Em gào lên:



- Sao giờ này còn ở đây?


- Ơ, em…


- Ơ quả mơ có hột, sao giờ này ông còn đèo con tôi giữa đường ngập ngụa mưa thế này?


- Anh, anh kẹt công việc, với mưa lớn quá nên định ngớt mưa mới đón con về. Ai dè mưa hoài…


- Ôi dồi ôi ông ơi, khôn nhà dại chợ. Mưa thì kêu xe đón con về, sao lại hành con tôi thế này. Có biết mỗi lần con ốm tôi khổ sở thế nào không? Thôi ông về mình ông đi, để con đó cho tôi...



Nói rồi em ôm 2 thằng con lên xe, dặn bác tài chở về. Hai thằng con ướt chèm nhẹp từ đầu đến chân, vì ba cha con chung nhau một cái áo. Thằng bé vừa lạnh vừa sợ, run lập cập. May quá bác tài dễ thương, chịu ướt xe chứ không từ chối chở. Đâu ra người hiền lành dễ thương thế cơ chứ!



Bác ấy chở 3 mẹ con vào tận trước cửa nhà, dù xe ngập nửa bánh. Xong còn che ô cho 3 mẹ con em nữa. Vào nhà, thay đồ, xoa rượu gừng cho con rồi lão chồng em mới về, cũng ướt nhẹp.



Đêm đó, cả 3 cha con đều sốt, đúng là “yếu sinh tố”. Khổ thân em cứ lấy thuốc cho ông này uống, rồi lại đến ông kia, cuộc đời thê thảm quá… Mất ngủ cả đêm.



Sáng tỉnh dậy, 3 con người ấy đỡ hơn chút nhưng vẫn như 3 tàu lá. Chồng em lúc này mới cất lời:



- Tại ba sợ con về muộn ngủ muộn nên 8h đón con về dù trời vẫn mưa…


- Thì đón cũng được, nhưng làm ơn cho con đi xe taxi cho an toàn.


- Anh biết rồi, nhưng khó gọi xe quá.


- Đàn ông mà lowtech quá bố! Đây, để mẹ cài cho cái app này, mai mốt cần đi đâu cứ đặt xe là tới. GrabCar, GrabCar, nhớ nha.


- Rồi, nhớ rồi.


- Cấm được tiếc tiền, tiền tôi mua thuốc rồi tẩm bổ cho ba cha con ông còn gấp mấy lần tiền xe. Đang giảm giá mạnh đấy, đi thử đi cho biết! Đây này, bắt đầu từ ngày 01/11 cho đến hết 08/11 giảm 15% giá cước. Nếu đi GrabCar 4 chỗ thì sẽ được giảm tối thiểu 20.000VNĐ cho 2km đầu tiên và 10.000VNĐ cho mỗi km sau. Còn đi GrabCar 7 chỗ thì mức giảm tối thiểu sẽ là 24.000VNĐ cho 2km đầu tiên và 12.000VNĐ cho mỗi km sau đó. Và chỉ áp dụng cho những ai sống trong khu vực TP.HCM thôi nhé!


- Hay thế, còn rẻ hơn đi xe taxi thường ấy vợ nhỉ.


- Dĩ nhiên rồi, đàn ông gì mà chẳng biết gì cả. Đến chán...



Từ bữa đó, lão chồng em nghiện GrabCar luôn các mẹ ạ. Cứ hôm nào mưa hay kẹt xe, không đón con được, vợ chồng em cứ alo một tiếng là con được đưa về tận nhà, chẳng phải sợ gì cả. Khoái nhất là đi GrabCar chẳng phải lo chuyện tiền bạc vì các mẹ có thể biết được giá cước từ khi mới đặt chân lên xe dù có bất kỳ lý do nào phát sinh chăng nữa.



Nhiêu đây thông tin cho các mẹ để tận dụng thời gian hưởng giá cước ưu đãi tối đa từ GrabCar nha! Riêng nhà em, chắc sẽ còn GrabCar dài dài chứ ngán tận cổ cảnh tự bơi giữa dòng nước đèo con về lắm rồi! ☹ ☹ ☹



webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa



Nguồn do GrabCar cung cấp