Tôi lấy chồng năm 26 tuổi, lúc đó tôi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp với chức trưởng phòng tại công ty nước ngoài. Nửa năm sau, tôi có bầu. Do thai yếu nên chồng khuyên tôi nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến con.


Thấy chồng nói cũng có lý nên tôi nộp đơn xin nghỉ khi nào con lớn rồi đi làm lại. Thế nhưng khi sinh xong vì thể trạng bé quá yếu nên tôi không yên tâm giao con cho người khác, đành phải tiếp tục ở nhà trông con. Suốt ngày, tôi bận bịu với các công việc không tên: cơm nước, giặt giũ, trông con… Dù bận rộn nhưng tôi chưa một lần kêu ca, than phiền gì với chồng vì tôi cứ nghĩ chồng cũng mệt mỏi với công việc ở công ty.


Thế nhưng tôi đã lầm, vì từ khi tôi sinh con đến giờ, chồng tôi chỉ coi tôi như người giúp việc. Những việc lớn trong nhà không bao giờ chồng hỏi qua ý kiến của tôi, tôi muốn nói vào thì đều bị chồng gạt ra: “Cô biết gì mà nói, suốt ngày ru rú trong nhà, có đi kiếm tiền cực khổ như tôi đâu mà lên tiếng”. Không những thế, bố mẹ và cô em chồng cũng coi khinh ra mặt, bảo tôi vô dụng, chỉ biết ăn bám chồng chứ chẳng làm được việc gì ra hồn.


Đến một dạo, tôi thấy chồng có gì đó khác khác, thường lén lút nhắn tin, gọi điện cho ai đó. Tôi bắt đầu nghi ngờ việc chồng ngoại tình. Một hôm chồng nói với tôi đi sinh nhật bạn, nhưng tôi thấy anh diện lắm, xịt nước hoa thơm lừng, lại ngắm vuốt kỹ càng, nghi ngờ anh đi gặp bồ nên tôi bắt taxi theo. Quả đúng như tôi đoán, anh dừng trước cửa nhà nghỉ, cùng một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ đi vào.


Chờ khoảng 10 phút, tôi gõ cửa phòng giả là lễ tân, anh ra mở. Vợ chồng đối diện nhau, tôi run rẩy, chóng mặt đến mức tay phải bấu chặt vào cửa. Cứ ngỡ chồng sẽ không dám phản kháng lại khi bị bắt quả tang nào ngờ anh giận dữ: “Cô nhìn lại mình đi, soi gương lại bộ dạng cô đi. Cô nhìn cô ta với mình đi, xem có khác nhau một trời một vực không. Tôi chán cô đến tận cổ rồi”. Tôi sững sờ, ngã quỵ xuống. Anh kéo ả đàn bà kia đi, cô ta nhìn tôi cười nhếch mép. Tự dưng thấy mình ê chề kinh khủng, sao đời tôi lại khổ thế này.


Những ngày sau đó tôi còn đau đớn hơn khi ba mẹ chồng cũng bênh vực con trai mà hằn học, đổ hết tội lỗi cho tôi: “Con trai tôi ngoại tình là đúng lắm, cô mặt mày xấu xí, ai mà thèm”.



Trước giờ dù chồng và gia đình chồng có nói gì, tôi cũng cố nhịn cho yên cửa yên nhà. Nhưng chuyện ngoại tình là điều tôi không thể chấp nhận được. Tôi quyết định ly hôn, không thể nhân nhượng được, không thể sống với chồng như sống với ông chủ được.


Tôi ôm con về nhà mẹ đẻ, kể hết mọi việc. Mẹ tôi nghe xong rất buồn và thương con gái nhưng lại nói một câu khiến tôi bừng tỉnh: “Làm phụ nữ phải tự mình kiếm ra tiền, phải biết yêu và chăm sóc bản thân. Phụ nữ nếu không biết chăm chút vẻ bề ngoài cũng giống như việc mình cầm một số tiền lớn chôn xuống đất. Theo thời gian, tiền đó rồi sẽ hỏng và trở thành vô dụng như nắm đất đó mà thôi”.



Nghe xong tôi nhận ra rằng bao lâu nay suốt ngày tôi chỉ lẩn quẩn trong nhà, không hề chăm sóc bản thân, da dẻ thì sần sùi xấu xí, quần áo thì luộm thuộm chẳng ra hồn, khác hẳn với tôi lúc chưa lấy chồng.


Và tôi quyết định đi làm lại, nhờ mẹ trông giúp con. Thời gian đầu rất khó khăn vì tôi không đi làm đã lâu, các mối quan hệ không còn, kinh nghiệm cũng đã mai một, có thể nói tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng giờ đây, tôi có thể tự hào với mức lương hiện tại, không những con tôi được sống đủ đầy, tôi còn dư dả lo cho ba mẹ và chăm sóc, làm đẹp cho bản thân. Tôi thấy tự tin hơn với vẻ ngoài của mình, cảm thấy hạnh phúc, yêu đời hơn.


Những lúc rãnh tôi thường cùng con đi chơi. Đồng thời cũng không quên đến spa để massage thư giãn và sử dụng các phương pháp dưỡng da từ thiên nhiên kết hợp với công nghệ. Nhờ vậy giờ gặp ai cũng khen dạo này nhìn tôi khác hẳn, da trắng sáng mịn màng, thân hình thon gọn hẳn, trẻ trung hơn trước.



Vây nên, phụ nữ ơi, phải tự kiếm ra tiền rồi dùng tiền đó lo cho con, lo cho bản thân. Đừng để mình trở thành một cái cây già cỗi, khô cằn mới lo lắng đi chăm chút, níu kéo nhan sắc. Hãy dành thời gian chịu khó làm đẹp, cho mọi người ngắm, cho bồ chồng ngắm, cho chồng ngắm để mà tiếc nuối nha.






Silic tảo sống là công nghệ làm đẹp 100% từ thiên nhiên được chuyển giao độc quyền về Việt Nam tại hệ thống Viện thẩm mỹ Khơ Thị. Đây được các chuyên giá đánh giá là phương pháp giúp đẩy lùi mọi hư tổn, tái sinh làn da hiệu quả chỉ sau 5 ngày. Tìm hiểu thêm tại đây.


Nguồn do Viện thẩm mỹ Khơ Thị cung cấp