Cuối cùng thì tôi cũng đã “an toàn” khi ăn trở lại món hải sản ưa thích
Ăn uống là niềm vui nhưng trong suốt nhiều năm, chị ăn gì cũng phải lo sợ, thậm chí dù muốn nhưng phải… nhịn.
Chị Trần Thị Minh Mỹ Ẩn, hiện đang sống tại 18/9 đường Bạch Mã, Phường 15, Quận 10 – TP.HCM, tiếp chuyện chúng tôi chị đã rất hào hứng kể về căn bệnh khá kỳ quặc của mình là cứ ăn hải sản là lại bị nổi mề đay, mẩn ngứa. Trong suốt nhiều năm gần như chị không dám đụng tới món ăn ưa thích này mặc dù rất thèm và rồi cơ duyên may mắn đến với chị…. “Bây giờ thì tôi có thể ăn hải sản thoải mái mà không còn lo sợ như trước nữa”.
Ảnh minh họa
Chị chia sẻ: “Lúc còn thanh niên, trong một lần cùng ăn hải sản với các bạn, khi về nhà thì tôi bị nổi từng nốt như muỗi đốt nhưng to hơn ở tay chân sau đó lan dần khắp người, có những nơi các nốt tập trung thành mảng hoặc nổi thành cục rất ngứa và khó chịu. Lần đầu thì tôi cũng chủ quan nhưng sau này khi bệnh tái phát liên tục không lý do và lần sau lại nặng hơn lần trước thì tôi cũng không dám ăn hải sản nữa. Tôi thường xuyên mất ngủ vì ngứa. Làm việc thì không tập trung được. Hạn chế gặp bạn bè vì ngại, bởi da dẻ thì xấu và đứng đâu cũng gãi”. Chị cũng đã đi khám ở nhiều nơi, uống rất nhiều loại thuốc nhưng cũng không khỏi dứt điểm. Sau này thì dù đã ăn kiêng rất kỹ nhưng bệnh vẫn cứ tái đi tái lại làm chị cũng nản. Chị bật cười nói “thay vì trong túi lúc nào cũng có thỏi son hộp phấn thì đổi bằng vài vỉ thuốc chống dị ứng mang theo người…”.
Một lần tình cờ chị đọc được thông tin về sản phẩm Phụ Bì Khang điều trị tận gốc và tránh tái phát căn bệnh mề đay trên báo Phụ nữ thành phố. Chị nói: “Thấy căn bệnh tôi đang mắc phải đúng như báo phân tích và tôi thấy thông tin này tin cậy được nên quyết định tìm cơ may xem sao. Lên mạng tìm hiểu thông tin về sản phẩm này và sau đó thì tôi đã quyết định ra ngay hiệu thuốc gần nhà hỏi mua Phụ Bì Khang. Tôi đã rất nghiêm túc dùng đúng như chỉ dẫn ngày 4 viên chia 2 lần trước bữa ăn 30phút. Khi uống hết hộp thứ 3 đã thấy có những dấu hiệu chuyển biến tích cực. Kiên trì dùng liên tục trong 3 tháng thì tôi bắt đầu ăn lại dần dần và ít một các món hải sản và thấy rất vui là giờ mình đã có thể ăn uống thưởng thức món “khoái khẩu” một cách thoải mái”.
Trong lúc tiễn chúng tôi ra về chị vui vẻ nói: “Chia sẻ kinh nghiệm thoát khỏi căn bệnh mề đay tái phát với những người không may cũng mắc căn bệnh khó chịu này giống mình, chính là mang niềm vui và hạnh phúc không chỉ đến với mọi người mà còn cho cả bản thân mình nữa”…
Nam Quân/Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi nhãn hàng Phụ Bì Khang
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1