Mẹ ơi con muốn chơi Trung Thu! Vì câu nói ấy của cậu con trai vừa lên 6 tuổi, cuối tuần vừa qua, tôi ý định sẽ đưa con tới cửa hàng đồ chơi để mua tặng con một món đồ chơi điện tử đắt tiền. Tưởng rằng con sẽ rất thích, nhưng tôi đã phải ngạc nhiên khi con lại muốn có một chiếc đèn ông sao – món “đồ chơi” mà con chưa từng biết đến!



“Tại sao con lại muốn có đèn ông sao?”, tôi nhẹ nhàng bước lại gần con và hỏi. Tôi thấy niềm vui và sự hồ hởi trong ánh mắt và giọng nói của con khi kể rằng: “Mẹ ơi, hôm nay trên lớp con đã được cô giáo kể về Trung thu tuổi thơ của cô với những chiếc đèn ông sao mộc mạc nhưng dễ thương lắm”.






Đúng là những chiếc đèn ông sao đơn giản, mộc mạc là thế nhưng có thể phát lên thứ ánh sáng lung linh hạnh phúc trong mắt con trẻ. Bởi tôi biết, không chỉ có cô giáo của con tôi mà biết bao thế hệ, trong đó có thế hệ của tôi cũng bị “mê hoặc” bới thứ ánh sáng huyền ảo phát ra từ chiếc đèn lồng ông sao ấy. Trong tôi những kí ức về những mùa trung thu xưa bỗng ùa về. Trung thu của tôi ngày xưa giản dị nhưng ngập tràn niềm vui con trẻ. Tôi nhớ lại những đêm trăng vằng vặc, tôi cùng lũ trẻ trong xóm rồng rắn, vừa cầm đèn ông sao, vừa hát vang khắp xóm làng những giai điệu rộn rã niềm vui: “Đèn ông sao, em em rước đèn ông sao. Ánh sao sáng ngời của đêm rằm liên hoan”. Sau khi rước đèn, tôi lại được bố mẹ cho phá cỗ đêm trăng, rồi vừa ngồi chơi, vừa thả trí tưởng tượng theo ánh huyền diệu và câu chuyện của bà về sự tích “Chị Hằng – Chú Cuội”... Thế mới thấy tôi cũng từng có một “gia tài” trọn vẹn với những kí ức đầy ngọt ngào của trung thu tuổi thơ.






Trong khi những dòng suy nghĩ của tôi vẫn còn miên man theo ánh trăng và chiếc đèn lồng tuổi thơ thì tiếng “bum bum” phát ra từ điện thoại đưa tôi về hiện tại. Tin nhắn Facebook của cô bạn thân: “Bà xem clip này cảm động lắm”. Đó là video clip một đứa bé khát khao khát Trung thu, khát khao được bố mẹ dẫn đi chơi, được biết Trung thu thực sự là gì? Tôi bỗng nhói lòng vì nhìn thấy hình ảnh của cậu con trai mình trong video này. Tôi đã luôn cố gắng để mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất, nhưng lại để con “thiếu thốn” những mùa trung thu ý nghĩa. Trong khi tuổi thơ tôi đầy ắp những kỉ niệm về những mùa trăng cổ tích thì con trai tôi lại ước ao lần đầu được chơi đèn ông sao. Trung thu những năm qua với con chỉ là được vợ chồng tôi mua cho đồ chơi điện tử, đưa đi dạo quanh phố hay chở đến những sân khấu ca nhạc rồi về. Vì thế với con trung thu vẫn luôn là một ước mơ mà vì những bộn bề của cuộc sống hàng ngày đến tận hôm nay tôi mới chợt nhận ra.



“Sẽ cho con một trung thu của mẹ”, trong đầu tôi bỗng vụt lên một ý tưởng và suy nghĩ như thế. Theo đó tôi và chồng đã cùng nhau lên kế hoạch để mang đến cho con một cái Tết trung thu ý nghĩa và vẹn trọn nhất trong mùa trăng này cũng như những mùa trăng sau nữa. Và như thế, Trung thu của con sẽ không chỉ có đèn lồng mà còn có những sum vầy, yêu thương của cha mẹ để sau này con lớn lên con cũng có những mùa trăng để nhớ về!









Hãy chia sẻ video này cùng với cảm xúc của bạn về ý nghĩa của Tết Trung Thu để nhận ngay vé mời cho bé tham dự Lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm mang thông điệp Tết Trung Thu TRÒN ước mơ con do Kinh Đô tổ chức.



Bước 1: chia sẻ trên facebook của bạn kèm hashtag: #kinhdofullmoon2016 #trungthuchobe #giadinh



Bước 2: điền thông tin của bạn vào đường link để ban tổ chức gửi vé mời. 400 bạn chia sẻ đầu tiên tính theo từng tuần sẽ nhận được giấy mời từ ban tổ chức (giấy mời có giá trị cho gia đình dưới 4 người)






Nguồn do Kinh Đô cung cấp