Câu chuyện về một “người thứ 3” và cái kết bất ngờ!
Câu chuyện về một “người thứ 3” xuất hiện trong cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ đang được rất nhiều mẹ chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nhưng không phải với một tâm trạng phẫn nộ, oán trách…
Trong dịp 1/6 vừa qua, trên mạng xã hội Youtube xuất hiện một clip có cái tên rất gây tò mò: Người thứ 3. Tuy nhiên, không giống với suy nghĩ ban đầu của người xem, nội dung của clip không nói về chuyện ngoại tình, lừa dối hay phản bội, mà ngược lại, nó mang đến một thông điệp đầy ý nghĩa cho nhiều gia đình, đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ.
“Người thứ 3” liệu có thực sự đáng ghét?
Theo dòng hồi tưởng của người vợ, khán giả được hình dung lại quãng thời gian hạnh phúc khi cô là “một và duy nhất” trong mắt người chồng. Lấy được người đàn ông mà nhiều phụ nữ mơ ước, bất cứ khi nào cần, cô đều có anh bên cạnh, ân cần, chở che, bao bọc. Nhưng rồi mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi có sự xuất hiện của “người thứ 3”. Dường như mọi tình yêu thương, sự quan tâm cho đến cả thời gian và tiền bạc, anh đều dành cho “người ấy”… Đến đây, nhiều người xem chắn chắn sẽ tự hỏi: “Điều gì đã làm cho tâm tính người chồng thay đổi? Liệu có phải anh ta đã ngoại tình?”
Anh dành thời gian để nhớ về “người ấy”…
Nhưng ngay lập tức, mọi hiểu nhầm đều đã được hóa giải khi hình ảnh một cô bé con đáng yêu, xinh xắn xuất hiện gần cuối clip. Đó chính là chi tiết mở nút, xóa tan đi những nghi ngờ của người xem về sự chung thủy của người chồng.
“Người thứ 3” hoá ra chính là cô con gái của đôi vợ chồng trẻ.
Hoá ra, chính sự xuất hiện của cô bé con là lý do khiến cho người chồng thay đổi. Khi đã có thêm một tình yêu mới trong gia đình, người đàn ông không còn sống cho bản thân, cho hiện tại nữa, mà là cho gia đình, cho con cái và tương lai. Thế nên, anh đã bỏ thuốc lá, đi làm về sớm,hay chăm sóc con. Anh sống có trách nhiệm hơn, có bản lĩnh hơn và biết lo lắng, lên kế hoạch cuộc sống một cách dài hơi và bài bản hơn.
Chỉ sau một thời gian ngắn, clip “Người thứ 3” đã nhận được hàng trăm lượt xem và chia sẻ. Rất nhiều ông bố, bà mẹ đã bày tỏ sự đồng cảm bởi họ nhìn thấy chính mình thông qua những nhân vật trong clip này. Và qua những nội dung, thông điệp được nói đến trong clip, người xem nhận ra rằng, không phải lúc nào, “người thứ 3” cũng đáng ghét. Đôi khi, ta cần phải cảm ơn vì một “người thứ 3” đã xuất hiện mang đến động lực để ta phấn đấu, thay đổi, là nguồn vui, tiếng cười, thắp lên hi vọng mỗi ngày.
Sự thu hút của một đoạn phim quảng cáo
Lựa chọn ngày 1/6 để nói về giá trị, ý nghĩa của con trẻ trong cuộc sống của những bậc làm cha làm mẹ, “Người thứ 3” – một sản phẩm sáng tạo của nhãn hàng dầu ăn dinh dưỡng Kiddy đã cộng hưởng được nhiều yếu tố để làm nên một clip có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng mạng, đặc biệt là những ông bố, bà mẹ hiện đại.
Những chi tiết tạo được sự đồng cảm sâu sắc cho người xem.
Không cần “đao to búa lớn” giáo điều, không cần những tình tiết cao trào quá kịch tính, clip “Người thứ 3” có một cách truyền tải thông điệp mới lạ, nhẹ nhàng nhưng đầy hấp dẫn. Clip chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ ngay từ cách ví von, đặt tên khiến cho người xem tò mò rồi bị cuốn theo mạch diễn biến của câu chuyện lúc nào không biết. Nội dung nhờ đó cũng đi sâu vào lòng người xem một cách rất tự nhiên.
Cái kết đẹp của một clip nhiều cảm xúc.
Cuối phim là cảnh đôi vợ chồng trẻ cùng “người thứ 3” - bé con đáng yêu, xinh xắn đang quây quần bên nhau, rạng ngời trong niềm vui và tiếng cười. Đó chính là cái kết đẹp nhất, kết lại một thông điệp, một câu chuyện đầy ý nghĩa, mà bất cứ ai xem xong cũng đều phải mỉm cười hạnh phúc.
Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi nhãn hàng Kiddy