Chào các mom, nay rảnh rỗi em ngoi lên đây tâm sự chút về hành trình "trầm cảm" khi tập bú bình cho bạn Dâu Tây nhà em. Mẹ nào đang có con 5-6 tháng chuẩn bị đi làm lại thì đọc ngay để tránh vết xe đổ của em nhé!
Chuyện là Dâu Tây nhà em bú mẹ hoàn toàn từ sơ sinh. Trộm vía con quen ti mẹ nên đến tháng thứ 6 em đi làm lại, bắt đầu dặm thêm sữa công thức thì con KIÊN QUYẾT ĐẨY BÌNH. Em nếm thử thì thấy sữa ngoài ngọt và ngậy quá, hèn chi con chê.
Đỉnh điểm là hôm bữa bà nội ở nhà xót cháu đói, khui luôn hộp sữa tươi Mộc Châu của anh lớn cho Dâu Tây uống. Trời ơi bả hút một mạch hết sạch hộp! Bà nội gọi điện khoe rối rít, em nghe xong mà rụng rời tay chân. Xin phép nghỉ làm về ngay lập tức luôn các mom ạ! 😰
Nhiều mẹ chắc cũng nghĩ "con chịu uống sữa là tốt rồi", nhưng mà sai lầm trầm trọng nha! Bác sĩ bảo em là thận bé 6 tháng còn non lắm, đạm trong sữa tươi quá cao, con uống vào là quá tải gan thận, chưa kể dễ bị xuất huyết ruột với thiếu máu nữa. Nghe xong em toát mồ hôi hột.
Hóa ra lý do con ghiền sữa tươi là vì vị nó thanh, mát, không bị ngọt gắt mỡ màng như cái hộp sữa công thức em mua.
Sau đợt hú vía đó, em cày nát các group với đọc cả chục bài review sữa, cuối cùng rút ra chân lý: Bé quen bú mẹ thì cứ tã mấy dòng sữa VỊ NHẠT THANH, SIÊU MÁT (như Meiji, Morinaga, hay Aptamil...). Đổi sang mấy dòng này cái là bả hợp tác bú chùn chụt luôn các mom ạ, phân đi tơi xốp đều đặn ngày 1 lần, nhàn tênh!
Em thấy nhiều mẹ cũng đang stress vụ đổi sữa này giống hệt em hồi trước. Đợt đó em có đọc được một bài tổng hợp + so sánh cực kỳ chi tiết về Top các dòng sữa nhạt thanh như sữa mẹ (phân tích rõ vị từng loại, bé nào táo bón dùng loại nào, bé nào hay trớ dùng loại nào). Em để link bài ở đây cho các mom lưu lại tham khảo nha, chứ mua lon to về con không uống lại xót ví:
👉 https://meyeucon.com.vn/san-pham/sua/
Mẹ nào đang loay hoay vụ tập bú bình cho con cần hỏi gì cứ comment nha, em biết gì em chỉ nấy. Chúc các em bé trộm vía mau ăn chóng lớn cho các mẹ đỡ cực nhé! ❤️🍼

