Khoảng 2 tuần gần đây Bim nhà mình bỗng ăn uống tốt hơn hẳn, đến bữa là tự giác ngồi vào mâm ăn cơm, ăn hết hơn 1 bát liền. Mình và chồng thấy lạ lắm. Ngày trước cứ đến giờ ăn là cu Bim sợ, trốn tránh đủ các kiểu, khóc lóc, gào thét đủ luôn. Mẹ lại phải bế đi rong khắp xóm, bố thì làm ngựa cho cưỡi , ông bà thì hết dọa ông ngáo ộp lại đến ông ba bị, đến cả bác hàng xóm cũng góp vào thế mà vẫn chẳng ăn thua. Cu Bim giành được danh hiệu “Vua biếng ăn” từ đó. Ấy vậy mà đi học được 3 tuần, cu cậu thay đổi hẳn.



Ngày trước ở công ty nghe mấy bà đồng nghiệp kể chuyện con nhỏ đi mẫu giáo mà thấy vui và buồn cười chảy nước mắt. Nhất là chuyện “tình yêu tình báo của các bé”. Có chị kể “Thằng Cò nhà em học lớp 2 rồi, hôm trước dọn ngăn bàn của nó có ‘b
ức thư tình’ có nội dung: Mình muốn lấy bạn Thảo làm vợ, nhưng bạn ấy lại yêu bạn Quân mất rồi, đã thế bạn làm vợ mình nhé (gửi bạn Thủy)…”.



Hồi đấy nghe thì mình chỉ mỉm cười thôi, không biết là cu Bim nhà mình đi học có “tình yêu tình báo” nhăng nhít gì không đây. Tò mò tối về nằm cạnh con dò hỏi (mai còn có chu
yện tám ở công ty chứ).



“Bim ơi! Ở lớp con bạn nào xinh nhất?”. “Bạn Thủy mẹ ạ, bạn ấy thích chơi với con lắm, có mấy bạn nữa cứ đòi chơi cùng bạn ấy mà bạn ấy không chịu, bạn ấy chỉ muốn chơi với con thôi”. “Thế á? Thế con có quý bạn Thủy không?”. “Có chứ ạ, con ‘yêu’ bạn Thủy lắm” (Cha bố ông, có biết tình yêu là gì không mà cũng nói, như mẹ đây này 24 tuổi đầu mới biết yêu và tình đầu cũng là tình cuối luôn, là bố cu Bim bây giờ) “Bạn ấy hay mang kẹo lên lớp cho con ăn lắm nhé”. “Vậy à? Có phải kẹo chip chip mà mẹ hay mua cho con không?”. “Không đâu mẹ ạ! Cái kẹo nhỏ nhỏ mà màu xanh, ăn thích ơi là thích, có tiếng nổ lách tách trong miệng nữa. Mẹ không biết đâu, mà hôm nào mẹ mua cho con nhé!”. (Mẹ không biết thì làm sao mua được?) “Ừ, mai mẹ mua cho Bim nha, còn giờ muộn rồi con đi ngủ đi.”. “Vâng ạ, mẹ hứa rồi nha!”.




(Ảnh do Cốm Hoa Thiên cung cấp)


Không rõ lí do nào mà cu Bim nhà mình lại ăn uống tốt lên như vậy, hay là do tình yêu? Chả có người nói là “Tình yêu làm thay đổi con người ta còn gì?” Ôi dào. Mình nghĩ lung tung rồi. Cu Bim mới 4 tuổi, có chăng chỉ là ăn theo cảm hứng thôi, chắc tại dạo này tay nghề nầu ăn của mình lên. Không ng
hĩ nữa, đi ngủ thôi nào.



Chiều hôm sau, lúc đón Bim thì có một cô bé chạy ra (trông khá xinh xắn, con mẹ có con mắt tinh đời đấy!) “Mẹ ơi đây là bạn Thủy mẹ ạ”. “Ừ, cô chào con”. “Con chào cô ạ”. “Mẹ ơi mẹ mua con cái gói giống của bạn Thủy đi”. “Con có gói gì mang ra cho cô xem với được không?”. “Dạ được ạ”. Cô bé quay lưng chạy vào, lát sau chạy ra tay cầm theo 1 gói xanh xanh có ghi: Cốm ăn ngon Hoa Thiên với tác dụng giúp trẻ ăn ngon miệng – Phát triển cơ thể toàn diện về chiều cao và trí tuệ. Đây rồi, hóa ra đây chính là lí do mà cu Bim nhà mình dạo này lại ăn khỏe lên, thì ra ngày nào mẹ cô bé kia cũng cho con mang một gói lên trên lớp ăn trước giờ ăn, và vì là “vợ” của Bim nên có gì cũng phải chia sẻ với Bim nữa, hai đứa cùng ăn chung luôn. Vậy Cốm ăn ngon Hoa Thiên chính là bí mật của cu Bim. Đây có lẽ là phát hiện mà mình muốn hét “Ơ rê ca” nhất từ trước tới nay. Bim yêu của mẹ, từ nay danh hiệu “Vua biếng ăn” nhường lại cho bạn khác nhé.







(Ảnh do Cốm Hoa Thiên cung cấp)


Ưu điểm: Dạng cốm nổ rất dễ sử dụng, cha mẹ không phải trộn vào thức ăn của trẻ, hay bắt trẻ ăn. Thậm chí trẻ có thể tự mình sử dụng. Đặ
c biệt khi trẻ ngậm sẽ có tiếng nổ lách tách tạo sự vui thích cho trẻ.



Có đầy đủ các thành phần giúp trẻ phát triển toàn diện: ăn ngon, cao lớn, thông minh, miễn dịch khỏe, tiêu hóa tốt.


Hotline:
0984 167 815
(liện hệ để có được sự tư vấn tốt nhất từ dược sĩ).


Chi tiết về sản phẩm có thể tham khảo thêm tại website:
www.Hoathienphu.com.vn



Thông tin do Cốm Hoa Thiên cung cấp