Không gian náo nhiệt, đa dạng các hoạt động, các cháu nhỏ được vui chơi thoải mái, nhân viên phục vụ tận tình hơn những gì mà gia đình tôi nghĩ.



Từ một người không mấy thiện chí với công viên Thiên đường Bảo Sơn, gia đình chị Lê Cẩm Hương (Mỹ Đình- Từ Liêm – Hà Nội) đã có cái nhìn khác về nơi đây. Lý do vì sao? Cùng xem những trải nghiệm mà gia đình chị Hương có được sau một ngày đi du hí ở lễ hội Magic World tại Thiên đường Bảo Sơn và điều gì khiến chị thay đổi quan niệm về nơi đây nhé!


“Năm 2010, gia đình tôi háo hức lên kế hoạch đi nghỉ ngơi ở đây, tuy nhiên khi đến nơi, tôi khá thất vọng và chỉ muốn ra về. Không gian, cây cối rậm rạp, không có nhiều trò chơi, khuôn viên rộng, đi bộ phát hoảng vì mãi không thấy một bóng người mà giá cả đắt, không phù hợp với chất lượng, nhân viên phục vụ kém… Tôi nghĩ, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi bước chân vào đó.



Lễ diễu hành Carnaval hoành tráng, sôi động



Tuần qua, vì muốn dành tặng món quà cho con gái buổi đi dã ngoại, gia đình lên kế hoạch đi chơi. Tuy nhiên, thay vì đi biển hoặc đi ngoại tỉnh, bé cứ nằng nặc đòi tới tham gia lễ hội Magic World ở Thiên đường Bảo Sơn. Mới đầu tôi không chấp nhận nhưng thấy bé bảo có diễu hành Carnaval, Lọ Lem, Bạch Tuyết nên tôi cũng thuận theo.


Khi mua vé vào cổng, tôi hơi ngỡ ngàng vì so với trước đây, công viên đã khang trang và đông người hơn rất nhiều. Thấy con hò reo, đòi chụp ảnh với các chú thú bông, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Chúng tôi đến cùng lúc với lễ diễu hành Carnaval nên mọi người quyết định tham gia và đi theo hệ thống xe thổ dân, xe thiên nga. Trong tâm trí tôi bây giờ, hình ảnh hoang sơ, tiêu điều của Bảo Sơn nhiều năm về trước cũng dần biến mất.



Nhạc kịch ấn tượng với nhiều tình tiết mới mẻ, hấp dẫn



Chương trình khá sôi động và thoải mái, không chỉ bé nhà tôi mà nhiều cháu bé khác cũng lắc lư, nhún nhảy theo điệu nhạc. Các cháu còn đòi ba mẹ cho leo lên đoàn xe diễu hành để được chụp ảnh cùng các nhân vật cổ tích. Đội vũ công với màn tung người lên cao khiến nhiều người tham dự lễ hội thót tim.


Tiếp đến, chúng tôi cùng xem nhạc kịch. Lâu đài không quá to nhưng về cơ bản đã đạt được độ chính xác, tỉ mỉ, lung linh như trong phim hoạt hình. Các diễn viên đóng thế xinh đẹp và thân thiện. Cũng vì vậy mà dù trời nắng, bé con vẫn chạy lại gần sân khấu để gọi tên Elsa, Anna hay Lọ Lem… Nhạc kịch Dream World mới mẻ, mang lại tiếng cười cho du khách.


Lễ hội Magic World đưa các con về một thế giới cổ tích đẹp, thần tiên hơn. Thay vì cứ mãi ngồi một chỗ đọc truyện, xem phim, đây là môi trường lý tưởng cho các bé vui chơi, thư giãn. Các bé được tự do vui chơi, thỏa sức vùng vẫy khiến mọi người ai cũng hào hứng hơn.



Các gia đình vui chơi, thư giãn ở công viên Thiên đường Bảo Sơn.



So với những năm trước chỉ là một khu bỏ hoang, bây giờ đã được phù phép thành không gian sinh động, nhiều màu sắc, rực rỡ hơn nhiều. Nếu như được bí mật đưa đến đây, chắc hẳn tôi sẽ không thể nhận ra Thiên đường Bảo Sơn.


Kết thúc lễ hội, cả gia đình tiếp tục đi chơi các trò mạo hiểm, đu quay, săn thú trong rừng. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thiên đường Bảo Sơn đã có sự thay đổi đáng nể. Trò chơi đa dạng hơn, nhân viên phục vụ nhiệt tình hướng dẫn chứ không “hẻo lánh”, “lạnh lùng” như trước. Dù mệt nhưng cả gia đình vẫn cố gắng trải nghiệm hết gần 20 trò chơi với tâm trạng cực kỳ hưng phấn.



Công viên nước rộng rãi, có nhiều trò chơi cho các em nhỏ



Vì mua vé trọn gói nên cuối ngày, cả gia đình vào công viên nước để tắm mát và đùa nghịch. Bể bơi khá rộng, có riêng từng khu cho người lớn, trẻ nhỏ. Tôi cũng yên tâm tắm mát mà không phải trông chừng lũ trẻ vì ở đây luôn có người túc trực, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và nhất là các bé.


Một ngày du hí ở Thiên đường Bảo Sơn của 2016 khác xa với nhiều năm về trước. Tôi cũng không còn quá ác cảm hay ghét nơi đây mà thay vào đó là tâm trạng nhẹ nhàng, giây phút thư giãn khi vui chơi. Có lẽ nếu không có con gái, tôi sẽ giữ mãi quan điểm không tốt về Thiên đường Bảo Sơn. Dù còn nhiều thiếu sót nhưng nơi đây đã thay đổi nhanh chóng, tích cực cả về chất lượng lẫn số lượng”.


Và để có một ngày vui trọn vẹn, chính bản thân chị Hương đã rút ra được một số kinh nghiệm sau:


- Cần chuẩn bị tinh thần tốt để thử sức với hơn 20 trò chơi mạo hiểm và nhiều hoạt động khác.


- Mang ít đồ ăn, ở TĐBS cũng có khu ẩm thực với nhiều món, giá cả hợp lý


- Thoải mái cho các bé vui chơi ở một khu nhất định để tránh mệt mỏi cho bố mẹ.


- Theo dõi lịch trình để không bị bỏ lỡ những chương trình diễn ra trong ngày.


- Mang theo đồ bơi để tránh mua đồ sau một ngày vui chơi tẹt ga.



Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi Thiên đường Bảo Sơn