Asia's Next Top Model mùa thứ hai trở lại đầy kịch tính và lôi cuốn
Ngay trong tập đầu tiên được phát sóng trên kênh Star World, chương trình tìm kiếm người mẫu châu Á đã đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau, những bất ngờ nối tiếp khi hồi hộp xem 16 người mẫu catwalk trên mặt nước hay cảm động rơi nước mắt trước tình cảm gắn bó của họ với người thân.
Sau thành công của mùa thứ nhất, Asia's Next Top Model tiếp tục trở lại trên Star World, kênh giải trí dành cho nữ giới sành điệu. Với ngân sách sản xuất lên đến hàng triệu đô-la, chương trình năm nay chọn địa điểm ghi hình và chụp ảnh ở những nơi sang trọng và chuyên biệt tại 8 thành phố lớn khác nhau – một kỷ lục mới cho một chương trình truyền hình tại Châu Á. Kịch bản của chương trình sẽ đưa các người mẫu lên trình diễn trên tòa tháp Kuala Lumpur, ở độ cao 1.182 mét. Phần biễu diễn này được coi là táo bạo và độc đáo bởi chưa từng có một sê-ri truyền hình nào khác được bấm máy tại địa điểm này. Khán giả cũng sẽ thực sự mãn nhãn với vẻ hào nhoáng và quyến rũ của những vị khách mời là những người nổi tiếng thế giới và những bộ trang phục sang trọng trị giá đến 100.000 đô-la Mỹ cùng trang sức đắt giá do hãng Tiffany cung cấp.
Host Nadya và các thí sinh
Ở tập đầu tiên, các người mẫu đã bước vào vòng thử thách trình diễn thời trang trên sàn catwalk được tạo trên mặt nước. Phần thi này được coi là khá khó khăn với các người đẹp và một số thí sinh đã vấp phải tình huống trớ trêu. Đại diện của Philippines Katarina Sonja Rodriguez trong bộ váy đỏ tuyệt đẹp đã không thể giữ vững trọng tâm và ngã tùm xuống dưới nước. Giải thích cho sự cố của mình, cô ngậm ngùi chia sẻ: “Bước vào nước thì mỗi chân tôi có cảm giác như đeo thêm mấy cân nặng nên đi lại rất khó khăn. Giờ thì tôi đã có một kỷ niệm kỳ cục nhất trong cuộc đời mình”. Tương tự như Katarina, đại diện của Trung Quốc Jessie Shang Yang đã quá sợ hãi nên tỏ ra lóng ngóng, nhích từng bước chân và cuối cùng không thể hoàn thành phần thi của mình. Cô không giấu được niềm tiếc nuối khi nghẹn ngào trong làn nước mắt: “Giá tôi có cơ hội thứ hai để làm lại”.
Ngay sau phần thi catwalk, các người mẫu bước vào phần thi tạo dáng chụp ảnh. Tuy nhiên, một bất ngờ đến với các thí sinh cũng như khán giả truyền hình khi nữ giám khảo, siêu mẫu Nadya Hutagalung, thông báo sẽ có một người bị loại. Đây là một thay đổi mới của chương trình năm nay, trong khi ở mùa trước thí sinh chỉ phải rời căn nhà chung sau phần chụp ảnh. Và người phải ra về không ai khác là Jessie. Nữ giám khảo Nadya phê phán gay gắt: “Thật đáng xấu hổ! Em đã thất bại trước cả khi bắt đầu thử thách . Quả thật là một thảm họa”.
Cân bằng lại cảm xúc lưu luyến sau khi chia tay Jessie, các thí sinh đã khoác lên mình những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy để bước vào chụp ảnh. Người trực tiếp thực hiện bộ ảnh cho các thí sinh là nhiếp ảnh gia Mike Rosenthal, người từng chụp hình cho các minh tinh và tài tử như Halle Berry, Robert De Niro, John Travolta, Charlize Theron... Cùng Nadya Hutagalung chỉ đạo các thí sinh tạo dáng là chuyên gia catwalk Adam Williams, người từng rất quen thuộc với khán giả Việt Nam khi tham gia tuyển chọn trong phần thi sơ tuyển của Vietnam’s Next Top Model 2013. Nhiều thí sinh đã thể hiện được lợi thế khuôn mặt và hình thể cùng sự tự tin của mình, trong đó có đại diện của Việt Nam. Ngay khi bước ra Phan Thu Thảo đã nhận được lời khen ngợi của Adam: “Thần sắc tốt, rất dễ thương”. Còn nhiếp gia Mike Rosenthal nhận xét: “Thảo có vẻ biểu cảm tự nhiên với nhiều cách tạo dáng, đẹp ấn tượng”.
Phan Như Thảo có phần chụp hình được giám khảo khen ngợi
Sau thời gian làm việc mệt mỏi, các thí sinh trở về ngôi nhà chung ở căn hộ penhouse trên tầng thượng tòa nhà Ritz Carlton tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Khán giả được chứng kiến những hình ảnh sinh hoạt chung rất đời thường của các thí sinh. Mọi người đã rất xúc động khi chứng kiến đại diện người Singapore Nicole Lee Xin Ni nhận cuộc gọi của bố, thông báo bà cô vừa mất hôm qua. Nỗi đau mất đi người thân yêu đã khiến cô không cầm được nước mắt. Nicole đã phải rất khó khăn khi quyết định lựa chọn giữa trở về chịu tang bà hay tiếp tục cuộc thi. Với sự động viên của các bạn cùng phòng, cô đã quyết tâm chiến đấu giành lấy vinh quang để bà được tự hào về mình.
Chung cuộc, người có bức ảnh đẹp nhất tuần thứ nhất là thí sinh Tia Taveepanchipan của Thái Lan. Đại diện Việt Nam cũng được xướng tên trong danh sách những người được tiếp tục cuộc hành trình. Người bị loại là thí sinh Hong Kong Yu Chi Ka (Elektra).
Tia – Người đẹp có bức ảnh đẹp nhất tuần đầu tiên
Tập tiếp theo của chương trình hứa hẹn tiếp tục đem đến cho khán giả những điều thú vị khi giữa các thí sinh xảy ra xô xát và cãi vã nảy lửa. Đón xem Asia’s Next Top Model mùa thứ hai tối thứ Tư hàng tuần lúc 20h40 trên kênh Star World, kênh truyền hình giải trí đẳng cấp, phong cách dành cho phái nữ. Tại Việt Nam, kênh Star World được phát trên tất cả các hệ thống truyền hình trả tiền lớn như SCTV, VTVCab, HTVC, K+, AVG, MyTV,… theo cả chuẩn SD và HD.
Thông tin và hình ảnh do Asia's Next Top Model cung cấp.