Nghe tiếng con khóc lần đầu tiên khi chào đời mẹ vui sướng xiết bao,bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi bỗng tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc dâng trào và rồi....mẹ khóc, khóc cho thỏa những ngày mong mỏi được gặp con, bây giờ thì mẹ đã hiểu vì sao khi vui người ta lại khóc rồi con ạ.


Con gái của mẹ bây giờ đã hơn 5 tháng rồi, nhanh quá con nhỉ. Bây giờ con đã biết đòi mẹ rồi, mỗi lần mẹ kêu tên con con lại cười thật tươi với mẹ, hạnh phúc làm sao! Mới ngày nào khi lần đầu ẵm con trong tay, mẹ cứ lóng ngóng sợ sẽ làm rơi con mất, vì con gái mẹ nhỏ xíu hà ( có 2,8kg thôi) , rồi phải nhờ bà ngoại chỉ mẹ cách cho con bú, nhưng có lẽ nhờ bản năng làm mẹ nên mẹ cũng đã làm tốt. Rồi lúc ba ẵm con đi chích ngừa, ở trong phòng mà mẹ cứ trông 2 cha con về, mẹ nhớ con gái mẹ lắm, xa con 1 phút thôi đối với mẹ cũng là quá dài rồi. Tội nghiệp con gái mẹ lắm, chưa đầy tháng là phải vào bệnh viện rồi, cũng tại mẹ không nghe lời bà ngoại, con mới tắm xong mà mẹ lại bật máy quạt, không ủ ấm cho con, mẹ sợ con nóng, cũng chính vì vậy nên con bị sổ mũi. Cho con bú mà mẹ xót xa gì đâu, con bị nghẹt mũi nên không bú được nhiều, rồi con đói con khóc, hôm đó mẹ và ba thức suốt đêm với con, đặt nằm xuống là con lại khóc không ngừng nên mẹ với ba thay phiên nhau ẵm con, cũng tại mẹ bất cẩn quá nên con mới bị bệnh, mẹ thật đáng trách quá phải không con. Sáng hôm đó bà ngoại và ba đưa con đi bác sĩ thì bác sĩ bảo con bị vàng da do không phơi nắng. Trước đó trán con có nổi hột nước, lúc đó mẹ cứ nghĩ con nổi rôm sảy do trời quá nóng, thì ra là con bị viêm da, thương con mẹ quá, bệnh này chưa hết đã tới bệnh khác rồi. Vậy là từ đó hằng ngày mẹ dậy sớm phơi nắng cho con khoảng 20 phút, vì nắng sớm mới tốt cho làn da non nớt của con. Từ đó con ngủ ngon hơn, không bị ọc sữa nữa và khi ngủ thì không bị giật mình. Sau một thời gian da dẻ con đã hồng hào trở lại không còn bị vàng nữa, và sau lần đó mẹ đã có bài học kinh nghiệm về chăm sóc sứa khỏe và đặc biệt là làn da của con. Sợ con bị hăm tã nên buổi sáng thì mẹ xài tã lọai siêu mỏng và cứ cách 4 tiếng mẹ thay tã cho con 1 lần dù con tè ít hay nhiều. Trong lúc thay tã mẹ tranh thủ chơi đùa với con 1 chút cho mông con thông thoáng 1 lúc rồi mẹ thoa phấn và mặc tã lại cho con. Ban đêm thì mẹ xài loại siêu thấm để cho con có 1 giấc ngủ sâu, nhờ vậy mà trộm vía con của mẹ chưa bị hăm lần nào . Mấy hôm nay thấy con cứ mím môi và chảy nước miếng hoài chắc con sắp mọc răng rồi, mừng quá, chờ đợi chiếc răng sữa đầu tiên của con đó bé yêu của mẹ ơi.


Hình 2 cha con nè:LoveStruc:


Con đeo mắt kiếng nữa nè, điệu chưa:Kiss::Kiss:


Thêm 1 tấm nữa nhé