Ba Mẹ quyết định xây dựng tổ ấm khi cả hai đã ngòai 30 tuổi. Trước đám cưới, mẹ đã chuẩn bị kiến thức để làm sao có một bé yêu thông minh khỏe mạnh. Mẹ biết acid folic rất cần thiết cho bà mẹ mang thai và mẹ cần nhiều dưỡng chất cần thiết cho người chuẩn bị làm mẹ. Lúc đó con chưa tượng hình trong mẹ, nhưng mẹ luôn nghĩ rằng sức khỏe – dinh dưỡng của mẹ sẽ quyết định rất nhiều cho tương lai của con.


Thế là bên cạnh việc giữ sức khỏe và chích ngừa Rubella và Viêm Gan Siêu Vi B, mẹ uống thêm sữa dành cho bà mẹ mang thai để đảm bảo đầy đủ dưỡng chất nhất. Có bí mật này vui lắm, đồng nghiệp thấy mẹ uống sữa bà bầu tưởng rằng mẹ có thai trước khi mẹ lên xe hoa nữa đó. Sau này có nhiều cô cũng bắt chước mẹ uống sữa dành cho bà bầu ngay khi có kế họach sinh con để em bé sẽ giống như con của mẹ.


Từ lúc nào, mẹ trở thành mối quen mua sữa của các cửa hàng. Hết uống sữa bà bầu, thì đến sữa cho con. Thương lắm, mẹ đi làm, sữa không nhiều nên con uống sữa ngòai là chính. Nhưng mẹ rất yên tâm vì con yêu của mẹ phát triển rất tốt, đặc bịệt là con gái của mẹ thật xinh đẹp và thông minh.


Uống sữa để tăng sức đề kháng, để phát triển chiều cao và thông minh hơn nhé con. Bây giờ, con đã biết giúp mẹ pha sữa cho con uống rồi. Ngoan lắm, Mẹ Yêu Con!