Đã gần 2h sáng, lại một đêm nữa mẹ trằn trọc nhớ Bin không tài nào ngủ được. Mẹ tiếc nhất là không có điều kiện gần con nhiều trong những năm tháng đầu đời. Vẫn biết là con thì nên gần bố mẹ nhưng vì điều kiện bố mẹ phải gửi con cho ông bà nội chăm, chúng ta đành phải tạm thời cách xa nhau một thời gian con nhé. Bin của bố mẹ hãy cố gắng lên!


Trước khi tạm biệt con để ra đi lúc nào mẹ cũng nhẹ nhàng ôm con vào lòng và hôn con 1 cái thật sâu nhưng thật nhẹ để không làm con đau, lúc đó nước mắt mẹ xếp hàng chầu chực trong viền mi, chỉ cần một sơ suất nhỏ trong tâm tư là nó sẽ trào ra như mưa ngoài hiên. Nhưng mẹ không muốn làm con sợ và ông bà phiền lòng nên đã kìm lòng được. Con có cảm nhận được không? Hàng ngày mẹ vẫn chăm sóc con từ xa đấy, mẹ luôn cập nhật cách nuôi dạy bé để phát thanh về cho ông bà qua điện thoại.


Mẹ nhớ lắm những ngày ở gần con, chính vì được gần con rất ít nên mẹ chăm chút cho con từng tí từ miếng ăn đến giấc ngủ, chơi đùa nói chuyện với con nhiều hơn. Con ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm, con biết không?


Nhưng điều mẹ nhớ nhất là việc chăm sóc da cho con. Mỗi lần da con có vấn đề gì mẹ lại vào google tra cứu thật cẩn thận, lật đi lật lại vấn đề để không bị sai sót rồi mới áp dụng cho con.


Có lần con bị nổi rất nhiều nốt chỉ bằng đầu cái tăm xỉa răng, sờ hơi cứng và trông bóng có màu trắng đục nhưng không ngứa lại chỉ mọc ở chân tay miệng nhất là khi nó làm cho môi con phồng lên và đỏ thì mẹ hoảng lắm. Sau khi tìm hiểu kỹ mẹ đã tắm nước lá Sài đất và bôi Gentrisone cho con. Lúc tắm thì có thể tắm toàn thân nhưng lúc bôi thuốc thì tránh xa vùng miệng mắt một chút. Làm như thế 3 ngày Bin đỡ nhiều, mẹ không bôi thuốc cho Bin nữa mà tiếp tục tắm lá thêm vài ngày thì Bin khỏi hẳn. Mẹ thấy hân hoan và vui sướng lắm vì làn da của Bin lại láng mịn và không hề có sẹo, các nốt muỗi cắn, lớp da xù xì do trước đó Bin bị hăm tã ở mông cũng láng mịn theo.


Sau quá trình chăm con thì mẹ rút ra kinh nghiệm chung để xử lý các bệnh về da trước hết là phải vệ sinh sạch sẽ khô thoáng để da không bị nhiễm trùng. Không lạm dụng thuốc bôi mà nên tắm lá thì tốt hơn nhưng trước khi dùng cái gì cũng phải thử một ít xem con có hợp không? Lá tắm thì cũng phải nhặt rửa sạch, ngâm nước muối 30 phút vì lỡ có côn trùng hay đất dơ bẩn thì sẽ làm da con bị nhiễm trùng thêm. Việc chọn loại tã giấy phù hợp cho con cũng rất quan trọng vì nếu lựa chọn sơ sài không những làm da con bị hăm mà còn bị ẩm ướt, nước thấm ngược vào trong sẽ làm con dễ bị cảm. Mẹ đã thử dùng qua khoảng 7 loại tã giấy thì cuối cùng vẫn phải quay lại với Huggies dù nó đắt hơn so với các loại tã khác nhưng bù lại dùng nó không bị hăm, mềm mại và thấm hút tốt không làm da Bin bị ẩm ướt.


Viết đến đây thì mẹ cảm thấy con đã cho mẹ biết nhiều thứ quá không thể viết hết, nhất là con đã cho mẹ nghị lực, cho mẹ biết kiên nhẫn hơn,… con đã cho mẹ biết rất nhiều điều, có nghĩa là con cũng sẽ nhận được rất nhiều thứ từ mẹ đấy con yêu ạ. Cho là cách để được nhận nhiều hơn mà con.