Nỗi “ám ảnh” lớn nhất của ba từ khi được “lên chức” là những lần con bị ọc sữa. Nhìn vẻ mặt buồn thiu và đôi mắt mệt mỏi của con, ba vừa lo, vừa thương quá chừng. Lần đầu làm cha, lại không có bà bên cạnh nên việc gì ba cũng lên mạng “search” hết. Lang thang hết trang web này đến diễn đàn nọ, ba tổng hợp được một số kiến thức về chứng hay ọc sữa của con cũng như cách khắc phục.
Ba bắt mẹ bồi dưỡng thật tốt để có đủ sữa cho gái cưng. Mỗi cữ bú, ba ngồi kế bên để giúp mẹ cho con bú đúng cách, không để con nuốt hơi, dễ nấc cục và ọc sữa. Xong “bữa”, ba xung phong bồng con để vỗ lưng cho ợ, rồi kiếm cái gối cao cao, mềm mềm cho con nằm để sữa không trào ngược từ dạ dày lên. Qua tìm hiểu, ba biết là thiếu canxi cũng làm con hay vặn mình, ọc sữa. Vậy là ba mua cua đồng, tôm tép, cá nhỏ về cho mẹ bồi dưỡng, còn bắt mẹ uống 2 ly sữa bà bầu mỗi ngày. Sáng nào hai cha con mình cũng ra đầu ngõ phơi nắng sớm để con hấp thu vitamin D nữa. Được hơn 4 tuần thì con không còn ọc sữa, ba vừa vui vừa tự hào vì đã hoàn thành tốt một trong những công việc của một người cha…
Ba đã làm tất cả mọi việc với niềm hân hoan chưa từng có, với một cảm giác hạnh phúc vô cùng khác lạ mà ba chưa bao giờ được trải nghiệm: hạnh phúc được làm cha!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1