Sáu năm với mẹ là một cực hình vì chưa có con ở bên. Ba lần làm IUI, sau 2 lần thất bại trong đớn đau khi mất con gái ở tuần thứ 30. Lần cuối cùng, con đã đến với mẹ _ cu Bill bé bỏng của mẹ. Sinh con ở tuần thứ 36, mẹ thật sự lo lắng khi con được 1,9 kg. 12 ngày con nằm khoa Sơ Sinh là 12 ngày mẹ mất ngủ. Mỗi ngày được vào thăm con, được ôm con trong vòng tay và tập cho con bú là niềm hạnh phúc nhất của mẹ. Ba tháng ròng, ngày cũng như đêm mẹ ngồi vắt sữa, đổ vào bình cho con trai và thầm mong tới ngày con có thể tự bú mẹ được. Ngày con biết lẫy, mẹ đã không cầm được nước mắt khi biết rằng sự cố gắng mát xa cho con của mẹ hàng ngày đã thật sự thành công. Và khi "một ngày mới bắt đầu", con biết nhận ra ông bà, cha mẹ, ngoan ngoãn, thông minh và đang chập chững những bước đi đầu tiên của cuộc đời mình, mẹ thật hạnh phúc và mãn nguyện, con yêu của mẹ ạ. Hãy luôn có niềm tin vào cuộc đời này, dù con có như thế nào chăng nữa, hạnh phúc sẽ mỉm cười với con, con nhé.