Bi yêu của mẹ,1 tháng trôi qua thật nhanh,mỗi ngày mẹ quanh quẩn với việc ăn - ngủ - tè - ị của con cũng đã hết ngày
Lần đầu làm mẹ,với biết bao bỡ ngỡ từ việc lóng ngóng bế con,rùi vật vã để cho con tập ti mẹ,ti bình,tới việc thay tã,tắm,massage cho con..giờ thì mẹ đã biết hết các việc rùi :)
Bi của mẹ ngoan và hư bằng nhau :LoveStruc:
Đêm con dậy ăn,rùi mẹ làm vệ sinh thay rửa cho con xong là con lại ngủ.Một số đêm con dậy ăn xong....thích chí lên con nằm chơi:Battin ey: Cái này thì mẹ chẳng chịu thua đâu,vì ngày con ngủ nhiều nên đêm con ngủ ít đi,thế là ngày mẹ bật nhạc,rùi làm trò để con ngủ ngày vừa đủ và đêm con ngủ sâu giấc hơn:LoveStruc:
Bi rướn và vặn mình nhiều,tại mùa này con không được phơi nắng đây mà.Mẹ đã bổ sung Vit D3 dự phòng cho con rồi mà con chỉ đỡ chứ ko hết hẳn:Sad:.Mẹ sợ,mẹ ghét nhất là con không khóc mà khi con rướn thì cứ rặn è è è è,con gồng mình đỏ hết mặt mũi trông rất khổ sở..những lúc như thế mẹ thấy ức chế kinh khủng.Như thế con ngủ không được sâu giấc,đang tuổi ăn tuổi ngủ mà ngủ không được sâu thì nhớn thế nào được hả con? :Crying:
Bi hư vì dạo này con ăn rất vớ vẩn,vừa ăn vừa gà gật.Pha bình sữa 80ml,con ti được 50ml rùi lăn ra ngủ.Ba tưởng con ngủ rùi,uống và rửa bình.10phút sau con tỉnh,gào lên ăn vạ..thế là Ba lại phải đi pha bình khác đền cho con:Laughing:
Vụ output của Bi thì buồn cười lắm.Con ăn xong rùi mẹ thay tã để cho con ngủ,bà nội bế để mẹ thay,lấy quần ra bà đỡ đít con,mẹ chưa kịp thay đồ mới thì con ị cho bà một bãi đầy tay:Silly:
Mẹ bị táo nên con tu ti mẹ cũng nóng,cả ngày không thấy con ị bãi nào làm mẹ lo lắng.Lúc nào cho con ăn mẹ cũng nịnh nọt,Bi ngoan ăn xong rồi ị một bãi cho mẹ mừng nhé!Tới tối không thấy gì,mẹ mang mật ong và tăm bông ra để chuẩn bị ngoáy đít cho con,vừa cúi xuống nhấc chân con lên chuẩn bị ngoáy thì con xả ra một bãi,tý bắn vào mặt mẹ.Bi chơi đểu mẹ à :Sick:
Mà Bi của mẹ cũng gớm mặt lắm,2 tiếng mẹ thay tã cho con một lần,có hôm mẹ quên chưa kịp thay,con đã uốn éo,gào lên.Mẹ tưởng con bị đau bụng hay sao, dỗ dành mãi mà con vẫn không nín.Lúc mẹ chợt nhớ ra, đặt con xuống để thay thì con nằm im và nhìn mẹ:Battin ey:
Trộm vía sau khi mẹ tuyên chiến với việc bắt bế,rùi ăn vạ của Bi thì con cũng đã ngoan hơn.
Không ngoan hơn sao được,khi Bi bị mẹ để cho nằm ăn vạ chán chê rùi tự lăn ra ngủ,đòi ăn thì mẹ để thật đói mới cho ăn.Các bác bảo phải cho Bi đi bộ đội ngay từ giờ,chứ chờ tới lúc lớn rùi mới đưa vào rèn thì khó lắm:Donttella:
Sang tháng mới mong con mạnh khoẻ, ngoan hơn,tu ti nhiều và tăng cân,tăng chiều dài tốt con nhé!:Kiss:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sinh con rồi...