Mới đó, vợ chồng mình đã cưới nhau gần 8 năm, ngày mới quen em hỏi anh về nghề nghiệp, anh đùa rằng “ ai cũng bảo nghể của anh lắm vợ nhiều bồ em có sợ không” Anh là một công chức, việc chính là đưa đón giám đốc, đi sớm về muộn là chuyện thường, những lúc đi công tác xa vài ngày em càng lo lắng hơn, em luôn dặn dò “ đi đường nhớ cẩn thận nha Chồng” những lúc đọc báo thấy tai nạn giao thông là em lại nghĩ đến anh nhiều hơn, tính anh vốn cẩn thận và điềm đạm tại em lo xa đó thôi. Bất kể giờ nào có tin cháy rừng, bể bờ bao hay bão sắp vào Cẩn Giờ là anh tất bật đi liền, công việc của anh luôn có áp lực, luôn phải tập trung cao độ, biết vậy nên em giữ không khí gia đình vui vẻ để anh không phải lo nghĩ hay vướng bận điều gì, em luôn cố gắng chăm sóc anh và con chu đáo, quần áo anh lúc nào cũng tươm tất, đã có lúc vì em đã đi học công nghệ thông tin để mong đổi nghề, nhưng chắc tại anh mắc nợ cái nghề này mà dứt ra không được, giờ anh đã là tổ trưởng công việc lại vất vả hơn vì anh luôn là người gương mẫu.
Năm nay con trai mới vào lớp một có quá nhiều bỡ ngỡ, bài tập cũng nhiều, anh nhận thêm nhiệm vụ dạy kèm cho con, gia đình mình vui mừng đón chào thêm thành viên mới, em hạnh phúc biết bao gia đình mình nay đã có đủ nếp đủ tẻ, vậy là anh phải nhận thêm việc giặt quần áo cho con, anh thay em đi siêu thị mua thực phẩm và chọn mua nước xả comfort đâm đặc loại đựng trong bịch chắc là để tiết kiêm hơn vì gia đình mình giờ đã có 4 thành viên, đôi vai anh nặng hơn, chăm sóc con gái bận bịu suốt ngày em không còn thời gian chăm lo cho anh nửa, từ việc ủi quần áo đến chăm sóc con trai anh nhận làm hết, anh không được em mass….. mỗi khi bị đau lưng nữa, vậy mà anh không than trách gì cả, chỉ có em là hay giận Chồng thôi, chỉ vì Chồng hay chơi game, em biết đó là cách Chồng giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, thôi thì cố chấp nhận tật xấu của Chồng vậy, ai mà không có tật xấu đúng không. Thời gian qua mãi lo cho con gái em không có thời gian giành cho Chồng, cố lên Chồng nhé rồi con sẽ lớn rồi mình lại như xưa. Sau 13 năm gắn bó với nghề anh từ một anh chàng đẹp trai trắng trẻo phong độ giờ đã là một người đàn ông ngoài 40 da sạm lại vì nắng, tóc đã vài cọng bạc, đổi lại anh có một gia đình hạnh phúc, con ngoan hiền, anh tự an ủi mình thôi thì nghề nào cũng có cái hay riêng, gia tài của vợ chồng mình là hai con, mình cố vun đắp cho gia tài càng ngày càng lớn hơn.
Còn 9 ngày nữa là sinh nhật chồng, em viết bài này xem như món quà thứ 1 em dành tặng Chồng yêu, chúc Chồng có nhiều sức khỏe để làm việc và chăm sóc 1vợ 2con, chúc Chồng luôn vui vẻ và hạnh phúc, yêu Chồng nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hai vợ chồng mình rất cám ơn bạn,...
Cám ơn bạn đã quan tâm...
Cám ơn bạn nhé, sinh nhật ông xã mình vui...
còn 9 ngày nữa là sinh nhật anh, vậy mỗi ngày viết 1 bài làm quà tặng anh, viết 9 bài xong...
Cám ơn bạn, 2 vợ...
Cám ơn bạn, mình đã làm thử rồi mà ko được, mình...
chúc a nhà chị sinh nhật zui zẻ bên vợ con
Rất cám ơn bạn, chồng mình sẽ...