Con: Mẹ ơi, bố có đẻ ra con đâu mà con phải mang họ bố?
Mẹ: Vì lúc đầu con ở trong bụng bố, bé tí bằng hạt đậu thôi. Nhưng đàn ông thường uống bia rượu nên trẻ con không chịu được. Một hôm, bố bảo mẹ: “em cho anh gửi con vào bụng em nhé,”. Thế là bố gửi con vào bụng mẹ. Mẹ ăn cơm, rồi uống sữa… Con dân dần lớn lên. To bằng con chuột, rồi bằng con mèo… Khi to bằng con chó thì con thấy chật quá, đòi ra, gõ vào bụng mẹ: cốc, cốc, cốc… Bố đưa mẹ đến bệnh viện và nhờ bác sĩ lấy con ra khỏi bụng.
:Laughing::Laughing::Laughing:... em bé mà hỏi kiểu này chắc bó tay ...:Laughing: Nhưng nếu bé nhỏ mình cứ trả lời bố nhờ thiên thần mang con đặt vào bụng mẹ ...:Angel:...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
hihi, con hỏi hay thật đấy và mẹ nó trả lời cũng rất hay nữa. Tặng cho 2 mẹ...
Con có trên đời này đầu tiên là từ bụng bố. Vì...