Công việc của mẹ thi thoảng phải đứng trước hội đồng đông người để thuyết trình cho đồ án công trình, mẹ thường mất tự tin khi trình bày, và quan trọng hơn là bộ răng đã làm ảnh hưởng sức khỏe của mẹ cho đến tận bây giờ. Chính vì thế, từ khi chuẩn bị sinh con, rút kinh nghiệm bản thân mình, mẹ trau dồi kiến thức để con trai của mẹ có một hàm răng đẹp và khoẻ.
Trong quá trình mang thai, mẹ bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng theo yêu cầu của bác sĩ, đồng thời mẹ luôn đề phòng cảm cúm tránh ảnh hưởng đến quá trình phát triển phôi răng của con. Lúc con chào đời, ngoài việc tắm nắng ngoài trời hàng ngày, mẹ bổ sung sinh tố D và canxi cho con theo chỉ định. Để phòng ngừa dị dạng răng, mẹ thường xuyên điều chỉnh tư thế ngủ và tư thế bú tránh cho má của con bên to bên nhỏ. Ngoài ra, những trò thích mút tay, ngậm sữa trong miệng và ngậm khăn...sẽ khiến xương quai hàm phát triển không bình thường vì thế mẹ uốn nắn con từ bỏ thói quen này.
Gìơ đây con sắp tròn 7 tháng, tuy không phải là bác sĩ nha khoa nhưng mẹ luôn chú ý đến vấn đề răng miệng của con, việc phát hiện sớm sẽ giúp cho con sau này có bộ răng đẹp, chắc và khoẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
he he cười thật, nhớ hôm qua tớ...
Ối, mắt mẹ là mắt bồ câu mừ, mắt hai mí mở to tròn xoe long lanh để nhìn các...
Mắt 1 mí này là giống mẹ đây !:Battin ey:
Mẹ nó bất lực chuyện này rồi, bởi vậy mới dạy con...
Cháu cám ơn dì ạ:).
Chị Cún lỳ có răng đẹp để khoe chứ em chỉ mới nhú 2 răng thôi ạ hi hi.Em...