Vẫn còn những bỡ ngỡ của lần đầu làm mẹ, nhưng mẹ đã có được chút kinh nghiệm chăm sóc cho Bé Bi của mẹ rồi. Những ngày đầu sao khó quên đến thế, bế con, cho con bú, thay quần áo cho con, tắm cho cu tí nữa... tất cả mọi việc mẹ đều lóng ngóng chưa thành thạo. Rồi những đêm thức bế con vì cu tí của mẹ chưa ăn ngủ theo quy luật nào cả, mệt lắm mà mẹ vẫn thấy hạnh phúc biết bao. Nhìn con yêu tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ, cười với mẹ, nắm đôi bàn tay nhỏ xíu xinh xắn mẹ lại quên hết mệt... Vậy mà đã hơn 5 tháng rồi, cu tí nhà mẹ đã ăn và ngủ theo bữa, mẹ còn lên hẳn một thời gian biểu cho cu tí nữa, trộm vía con trai mẹ ngoan nên mẹ cũng không vất vả để con quen với thời gian biểu mới.
Buổi sáng con không còn ngủ đến 8 - 9 giờ như mọi khi nữa, 7 giờ mẹ đã đánh thức Bi dậy rồi, cu cậu cũng vươn vai mãi mới chịu dậy. Sau công tác vệ sinh cá nhân Bi sẽ có bữa sáng là bột ăn dặm. Bi mới tập ăn bột thôi nên ngày mẹ cho ăn hai bữa sáng và chiều, mỗi ngày tăng lên một chút từ loảng tới đặc để con quen với việc ăn thìa và đẩy thức ăn bằng lưỡi, may mà Bi cũng có vẻ thích ăn bột, lần nào cũng ăn hết ngon lành. Sữa vẫn là thức ăn chính của con nên mẹ cho Bi bú và ăn thêm sữa ngoài xen kẽ nhau ba tiếng một lần, nhưng có vẻ con không thích sữa bằng bột nên mỗi lần chỉ ăn khoảng 80ml thôi. Sau bữa sáng mẹ đẩy con bằng xe đẩy ra hồ tắm nắng, Bi nhà mẹ bị còi xương do ít tắm nắng, da lại hơi xanh nữa, bác sĩ đã khuyên mỗi ngày cần cho con tắm nắng sớm 30 phút đến một tiếng, giờ mẹ tích cực cho Bi ra hồ lắm. Mà cứ đặt vào xe đẩy là cu cậu thích rồi, vì biết là sắp được đi chơi mà. Con ngơ ngác lạ lẫm nhìn mọi vật xung quanh, cái gì cũng thật mới lạ, cu cậu hết quay bên này lại quay sang bên kia, có khi dừng lại nhìn không chớp mắt, rất đáng yêu! Sau cuộc dạo chơi Bé Bi lại ngủ thêm khoảng hai tiếng rồi dậy ăn và chơi đùa với mẹ, cả nhà ăn trưa thì Bi nằm ngó ngó nghiêng nghiêng chơi với bạn gấu treo trong cũi. Giờ ngủ trưa của Bi từ 12 rưỡi đến 3 rưỡi chiều. Bố đi làm về phụ mẹ tắm cho Bi, những ngày nóng da con nổi mẩn khắp người, ngứa và khó chịu, mẹ nghe bà ngoại lấy mướp đắng xay kỹ và dùng khăn lọc nước tắm cho Bi, cho thêm vài hạt muối, con tắm xong chỉ một tiếng sau là hết mẩn. Nhất là cần chú ý nhiệt độ nước tắm cho con nữa, da con còn non, rất nhạy cảm, mẹ cẩn thận đo nhiệt độ trước khi cho con vào nước, tắm xong lại dùng khăn bông to lau khô kỹ các vùng nếp gấp tránh cho con bị hăm mới đóng bỉm mặc quần áo cho Bi. Trộm vía từ lúc sinh ra Bi nhà mẹ chưa bị hăm bao giờ. Ngày trước có khi mẹ thức đến 1 giờ đêm vì con chưa ngủ, nhưng từ ngày theo thời gian biểu Bi nhà mẹ đã quen giấc đi ngủ lúc 9 giờ, muộn lắm cũng chỉ đến 9 rưỡi hơn là cu cậu đã nhắm tịt mắt rồi, yêu thế!
Mỗi ngày nhìn con mẹ càng thêm hạnh phúc, thiên thần nhỏ của mẹ hãy luôn khoẻ mạnh vui tươi nhé, con mãi là hạnh phúc lớn lao nhất của bố mẹ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1