Trước hết, mẹ xin lỗi con yêu vì mẹ đã không có một cơ thể khỏe mạnh để mang thai con. Khi mẹ có con, mẹ mới mổ cách đó 04 tháng và bác sĩ bảo có thể mẹ không còn khả năng sinh nở nữa. Biết có thai, mẹ lập tức đi khám và xin tư vấn của bác sĩ. Bác sĩ khuyên mẹ nên bỏ thai vì lúc này vết mổ của mẹ chưa thật lành, khi thai to dễ làm mẹ đau. Nhưng mẹ nói, mẹ muốn có con. Sau khi hội ý, bác sĩ đồng ý để mẹ giữ thai nhưng yêu cầu mẹ đi khám thường xuyên...


Vậy mà mẹ đã sinh con thật nhẹ nhàng, chắc con sợ mẹ đau :Kiss:. Con nặng 3,6kg (nặng hơn cả anh con) :Smiling: và mẹ luôn mãi nhớ ngày con sinh thế nào...


Mẹ phải xin lỗi con vì giờ mẹ thấy con hay ốm vặt (hơn anh con). Mỗi lần con ốm, mẹ lại trách mình. Tại mẹ đã không cẩn thận để mang thai con khi mẹ chưa thật khỏe mạnh. Tại mẹ không chăm con được tốt hơn nữa. Tại mẹ....


Con yêu, giờ đây với mẹ, sức khỏe của con mới là điều mẹ quan tâm nhất. Và mẹ luôn mong muốn con yêu khỏe mạnh để phát triển toàn diện. Mẹ yêu con biết bao :Kiss: :Kiss: :Kiss: