MẸ YÊU CON GÁI TÍ NỊ
Đây là lầ n thứ hai được làm mẹ, không còn ngỡ ngàng như lần đầu nữa, mẹ dễ dàng chọn mua những thứ cần thiết cho con nào bao tay và chân, tả vải, dụng cụ rơ lưỡi….nhưng với con thì những thứ đó không cần dùng đến vì con gái của mẹ đã chào đời sớm hơn dự kiến 2 tháng cân nặng chỉ có 1,4kg, phải nằm dưỡng nhi, 10 ngày sau mẹ mới được ôm con vào lòng, đây là con gái mẹ sao, một hình hài mểm và đỏ hỏn nhỏ xíu, mắt lúc nào cũng nhắm nghiền, lỗ tai mõng như tờ giấy, miệng thì gắn ống xông để bơm sữa vào dạ dày ( lúc này con chưa biết bú và chưa biết nuốt) nhìn thấy con mẹ xót xa đến dường nào, việc bồng ẵm, tắm rửa chăm sóc 1 em bé sơ sinh đối với mẹ không có gì là khó cả nhưng với con sao mà mẹ lúng túng quá, rồi cho con uống sữa như thế nào, da của con mõng quá làm sao mẹ dám mát-xa ngày 2 lần, tất cả những gì mẹ đang nghĩ đến đều được bác sĩ khoa sơ sinh bệnh viện Từ Dũ hướng dẫn rất cụ thể, cứ cách 2h mẹ phải nặn sữa và bơm vào miệng cho con phải chú ý vì con dễ bị sặc, vệ sinh mắt, mũi bằng dung dịch Natriclrid, phải dùng tăm bông để rơ lưỡi cho con vì cái miệng của con bé xíu. Bác sĩ dặn mẹ phải đặc biệt quan tâm đến làn da non nớt của con vì những bé sinh non chưa có sức đề kháng nên dễ nhiễm trùng da, thường hay tím tái và ngưng thở nên mẹ không dám rời mắt khỏi con, những vùng da có nếp gấp mẹ phải luôn giữ cho sạch sẽ và khô ráo để con không bị hăm, phải luôn giữ ấm vì lúc này phổi của con chưa hoàn chỉnh, thấy con thở dài mẹ cũng lo lắng không biết con có làm sao không, vì là con gái nên khi vệ sinh vùng kín phải lau từ trước ra sau và mẹ không quên lau thật khô trước khi dùng tã giấy để con không bị hăm, con dùng tã giấy 24/24 suốt 2 tháng vì mẹ phải ấp kangkuru cho con, mặc áo và tã cho con mẹ cũng phải tập, áo phải mặc ngược và xếp lên để tránh cấn rốn của con, mỗi ngày mẹ phải theo dõi nhiệt độ, cân nặng, chiều cao của con rồi cho con uống Motilium,Vitarals, Mague,VitaminE, Calci-AD, Ceeli, Vitamin C, 1 tuần phải chích 1 mũi Vitamin K1, 2 tháng này là thời gian khó khăn nhất của mẹ con mình, cố lên con nhé mẹ luôn ở bên con, những ngày tháng đó mẹ không bao giờ quên và mẹ rất biết ơn đội ngũ bác sĩ và y tá BV Từ Dũ đặc biệt là bác Chi. Giờ đây con tuy hơi nhỏ nhưng rất lanh lợi và đáng yêu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Rất cma 1o7n bạn đã đọc và...
Cám ơn bạn nhé, chúc bé hay ăn chóng lớn
Cám ơn bạn đã đọc và ủng hộ mình, chúc gia đình nhỏ của bạn luôn vui...
Cám ơn bạn đã...