Có lần, bé Quỳnh Phương nhà mình nhìn thấy một bạn bị sứt môi, bé liền chỉ tay và hỏi mình:


- Mẹ ơi ! môi bạn kia bị làm sao thế ?


- À, bạn ấy chắc là hay nói bậy lắm đấy. Con biết không, ai mà hay nói bậy thì dần dần cái môi sẽ rất xấu, sẽ bị cong lên, dính vào mũi và thế là không thở được, và bị chết.


- Bị chết thì sẽ không được ngủ cùng ba mẹ, sẽ phải ngủ một mình dưới đất, toàn đất cát bẩn hết quần áo mẹ nhỉ, lại không có chăn để đắp lạnh lắm...(chẳng là mình hay giải thích với con như vậy).


Lâu lâu sau, có bạn ông xã mình đến chơi dẫn theo cô bạn gái (họ đang trong giai đoạn cưa cẩm), môi trên của cô ấy lại hơi cong cong, bốn người chúng mình đang ngồi chơi nói chuyện, bỗng cô con gái nấp nấp sau vai mẹ, nói nho nhỏ (ôi trời, nhưng có lẽ cách xa 5m cũng nghe thấy):


- Mẹ ơi ! chắc cô Hương hay nói bậy lắm mẹ nhỉ ?


- Ô, sao con lại nói thế, cô Hương có nói bậy bao giờ đâu - mình vừa cười vừa nói.


- Thế sao môi cô lại cong thế.


ui da... mình đành giải thích qua và đánh lảng sang chuyện khác