Thời gian qua thật mau, giờ con của mẹ gần một tuổi. Ngày nào con bú có vài chục ml mà bây giờ con bú hết bình to, ngày nào lắc đầu nguầy nguậy với món bột thì giờ con đã “măm” đầy chén cháo. Nuôi con vất vả nhưng hạnh phúc ngập tràn. Ngoài chuẩn bị các món ăn đủ dưỡng chất, mẹ còn “trang bị” thêm cho con món sữa yêu thích để con củng cố hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa và các chất cần thiết bổ sung thêm cho bữa ăn hàng ngày. Đặt biệt mẹ thường mát xa cho con mổi ngày khi hai mẹ con mình rảnh rỗi bên nhau.



Đó là khi mình nằm chơi, đùa giỡn…mẹ không cố định giờ nhất cho việc này. Lựa lúc con thoải mái thì mẹ từ từ thoa baby oil rồi nhẹ nhàng xoa nhè nhẹ cho con: tay, bàn tay, chân, bàn chân, bụng, lưng…tất cả bé xíu đáng yêu làm sao, mẹ nâng niu chúng từng chút một, mẹ mát xa tùy tư thế nào mà con thích.



Việc này rất có lợi, giúp máu huyết con lưu thông tốt, hỗ trợ cho tiêu hóa và giúp con có một giấc ngủ sâu thật dễ dàng.



Mẹ không là chuyên gia mát xa nhưng mẹ yêu con bằng trái tim mình. Mẹ biết con rất thích bên mẹ. Dù là làm gì, nhưng được bên con thì đó là phút giây ngọt ngào của mẹ.:LoveStruc:


Họ tên bé: Phạm Minh Thiên


Sinh ngày: 02/10/2007