Lần đầu làm mẹ, kiến thức nuôi con của mẹ đa phần góp nhặt từ sách báo, TV và internet. Mỗi khi bắt gặp thông tin nào liên quan là mẹ lại cố nhồi nhét vào cái kho kiến thức nho nhỏ của mình. Nhờ cái kho ấy, mẹ khá tự tin và yên tâm đã được trang bị ít nhiều “vốn liếng” để chờ đón thiên thần bé nhỏ. Cho đến một ngày, bạn heo con ra đời, mẹ bối rối nhận ra mớ kiến thức đó chỉ đúng về mặt lý thuyết chung, và đòi hỏi phải vận dụng linh hoạt và sáng tạo vào từng tình huống thực tế. Mỗi ngày chăm bạn heo con cũng là một ngày mẹ học-cách-làm-mẹ, học để biến lý thuyết suông thành kinh nghiệm. Khóa học dài lê thê ấy vẫn đang tiếp diễn và kinh nghiệm của mẹ cũng đã dày hơn, trong đó có không ít kinh nghiệm được đánh đổi bằng những “trận mưa” nước mắt của bạn, bằng những đêm thức trắng hay những ngày lo âu triền miên của mẹ. Giờ đây, sau một thời gian được “thực hành”, mẹ đã có thể bình tĩnh xem xét mỗi khi có vấn đề với bạn, và phân biệt hiện tượng bình thường hay bất bình thường để tìm cách giải quyết. Mẹ không còn lo sốt vó khi đột nhiên bạn bỏ một cữ bú mà chỉ rơ lưỡi bạn và chờ đến cữ bú sau. Mẹ không mất ngủ khi bạn sốt sau mũi tiêm ngừa mà chỉ theo dõi nhiệt độ của bạn, lau mát và cho bạn uống nước nhiều hơn. Mẹ không cáu giận khi bạn quay mặt với chén bột ăn dặm mà chỉ lặng lẽ ra cửa hàng mua về một lọ bột mùi vị khác dù tủ chạn của mẹ đã đầy các loại bột với mùi vị khác nhau… Và còn nhiều nữa những điều mẹ vừa khám phá và vừa vỡ lẽ ra, quả thật mẹ đã “học” được rất nhiều từ bạn heo con yêu dấu, cám ơn bạn đã cho mẹ cơ hội tìm hiểu, cám ơn bạn đã làm “chuột bạch” cho mẹ tập tành những thử nghiệm đầu tiên trong vai trò làm mẹ. Mẹ yêu bạn nhất trên đời!