Vậy là hôm qua chuyến vui chơi dã ngoại cuối cùng (mình không rõ có phải cuối cùng chưa nhỉ?) đồng hành cùng với cuộc thi “Sức khoẻ của Bé - Niềm vui của mẹ” đã khép lại. Thay mặt 4 gia đình trong chuyến đi chơi lần này, mẹ cháu xin được gửi lời cảm ơn đến BTC rất nhiều.



Ban đầu chuyến đi chơi dự định cho các con đi công viên nước Hồ Tây, nhưng sau đó lịch trình thay đổi và BTC quyết định cho các con đi chơi tại Khoang Xanh - Suối Ngọc. Đêm hôm trước mưa rất to, mưa kéo dài đến sáng (8h sáng mà vẫn còn mưa rất to). Mẹ cháu đã định không đi nhưng các con năn nỉ quá. Hơn nữa thấy mẹ bé Phương Trang (Mẹ Libra82) gọi điện hỏi và nói là 1 số mẹ đã đang trên đường rồi. Đặc biệt là khi gọi điện hỏi bạn Nam (Đại diện của Friso) và nghe bạn ấy nói rằng dù thế nào thì BTC vẫn quyết định là sẽ đi…. Thế là mẹ cháu nghĩ BTC và các mẹ khác nhiệt tình đến vậy chẳng lẽ mẹ cháu lại nỡ không cho các con đi (Phải nói thêm là các con bé nhà mình háo hức dậy và chuẩn bị từ rất sớm). Do trời mưa (và 1 số người trong đoàn phải tìm chỗ gửi xe máy) nên đến 9h15’ đoàn mới khởi hành. Và lẽ ra chuyến đi sẽ có 5 gia đình tham gia nhưng vì 1 mẹ nhà ở xa và mưa nên không đến được. Trên đường đi các gia đình đã có dịp giới thiệu làm quen nhau. Đặc biệt là tiết mục do các con biểu diễn (Bé nhà mẹ Bin&Bi tít lắm nhé – Vì chuyến đi này con là mì chín cánh J - vì có mỗi cu cậu là “MEN” còn lại toàn cách cách. Con biểu diễn 1 lúc liên khúc 2,3 bài liền). Dọc đường các con rất hào hứng khi nhìn thấy con Trâu hay con Bò (công nhận chuyến đi mà có con trẻ đi cùng vui thật đấy). BTC cũng rất chu đáo, đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng (Bánh mỳ kẹp), nước uống và bánh kẹo cho các con. Đoàn đến Khoang xanh gần 11h trưa. Các bố các mẹ và các con đi dạo chụp hình (cảnh ở Khoang Xanh bây giờ thay đổi nhiều. Mấy năm trước mẹ cháu có đến đây nhưng cảnh vẫn còn hoang sơ lắm). Hơn 11h đoàn nghỉ ăn trưa. Nghỉ ngơi 1 lúc BTC cho các con đi thăm khu Công Viên Khủng Long (Đã nhiều lần được đi vườn Bách thú nhưng các con vẫn khoái chí reo hò khi nhìn thấy các con vật ở đây). Sau đó BTC cho các con đi tắm nước khoáng. Cu cậu nhà mẹ Bin&Bi vẫn là hiếu động nhất J. Bé nhà mẹ Nhím2209 cũng dạn dưới nước thật. Chỉ riêng bé nhà mẹ Libra82 còn nhỏ là không được xuống bơi cùng các anh các chị thôi. Các con thật sự thích thú đến mức lúc mình cho con bé nhà mình lên con bé còn khóc đòi được bơi mãi.



.... Phải nói các Bố, các Mẹ và các con lần đầu tiên mới được gặp mặt nhau mà đã rất gần gũi với nhau như vậy khiến mình cảm thấy rất vui. Có lẽ có được điều này là nhờ BTC đã tạo cơ hội cho các Bố các Mẹ có được 1 cơ hội để làm quen và biết đến nhau. Có được điều này trong cuộc sống đâu phải ai cũng có may mắn như vậy. Cũng giống như câu nói của Mẹ Bin&Bi: Em có được nhiều thứ từ WTT. Vâng, ở nhà thì nhờ mẹ nhờ cha, nhưng lớn lên khi trưởng thành thì ta lại nhờ bạn bè rất nhiều.



Chuyến đi quả thật rất vui. Nhân đây, qua BTC cho mình gửi lời cảm ơn đến 2 bạn Nam và Huy nhé. Sự thành công của chuyến đi này sẽ không thể có nếu như không có sự đóng góp nhiệt tình của hai bạn.



Một lần nữa mình xin được gửi lời cảm ơn đến BTC rất nhiều.



P/S: Nhờ các mẹ còn lại viết tiếp các phần sau nhé (như BTC trao quà cho các gia đình, ..).



Mẹ Nhím2209 và mẹ Libra82 thì mình có địa chỉ email rồi. Chỉ có mẹ Bin&Bi là mình chưa có. Mẹ cho mình địa chỉ email để mình gửi hình chụp có bé Bin cho mẹ nhé.