Su của mẹ gần được bảy tháng rưỡi rồi. Câu ấy nghe nhẹ tênh thế nhưng là một chặng đường dài của mẹ con mình và gia đình.


Mẹ bắt đầu viết nhật ký cho con. Mẹ đã viết tất cả niềm vui và những băn khoăn lo lắng khi được làm mẹ. Niềm vui không kể xiết, bởi con là kết tinh tình yêu bền chặt, là điểm chung lớn làm mờ đi những khác biệt của ba mẹ, và là bảo chứng cho hạnh phúc gia đình. Nhưng bên cạnh niềm hân hoan, ba mẹ cũng không tránh khỏi những lăn tăn, hồi hộp làm sao để có thể chăm sóc con đúng cách. Thế là hai quyển sách to, một quyển sách nhỏ về mang thai và chăm sóc bé đã rời nhà sách bay ngay nhà mình đấy con. Mẹ đọc rồi bàn luận cùng ba, nào là phải ăn cái này để thai nhi phát triển tốt, nào là nằm thế kia để bé được thoải mái nghỉ ngơi, rồi thì theo dõi xem con hoạt động thế nào, máy đạp ra sao. Ba mẹ cứ học mỗi ngày một ít, từ sách, từ internet, rồi cả kinh nghiệm thực tế của những người mẹ. Ngày tốt nghiệp khóa chăm sóc thai nhi, mẹ chẳng được ai trao bằng nhưng vinh dự lắm khi cô ý tá bồng con đến, con đây rồi, nhỏ tí, tròn trịa trong chiếc khăn quấn màu hồng, mẹ hôn con mà hạnh phúc rưng rưng. Vậy là từ nay mẹ đã có con trong vòng tay để ôm ấp, thương yêu, không còn hồi hộp đợi chờ, mong ngóng như khi con còn trong bụng.


Trước đây, mẹ cứ nghĩ bồng con và thay quần áo là khó nhất, không dễ gì làm ngay được thế mà ngày đầu, mẹ đã biết nói với ba bồng con ti bình thế nào, lau sạch khi con tè, ị ra sao. Nằm trên giường nhìn ba loay hoay cùng con và lỉnh kỉnh sữa, bỉm, mẹ thấy mình lớn hơn rồi, chắc ai cũng vậy, làm mẹ là trưởng thành, quyết đoán hơn. Những việc như ẵm bồng, vệ sinh thì không khó lắm nhưng những thứ khác thì mẹ đều phải học. Mỗi thứ mẹ đều học rồi ôn lại kiến thức thêm một lần lúc hướng dẫn cho ba, mẹ chăm chỉ con nhỉ. Những ngày đầu, mẹ học cho bú ngồi, bú nằm thế nào cho con thoải mái, đặt con thế nào để con chìm vào giấc ngủ mà không nôn trớ. Rồi tập cho con ngủ, vệ sinh đúng giờ, tìm hiều xem đồ chơi nào là phù hợp và tốt cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Tắm nắng ra sao cho đúng cách để con bổ sung vitamin D3 giúp tổng hợp canxi mẹ cũng phải tham khảo sách. Mẹ lại còn phải học trữ sữa cho con trong ngăn đông thế nào cho đúng, kinh nghiệm của các mẹ trên webtretho đã giúp mẹ rất nhiều. Mẹ cũng học từ những sai lầm của chính mình khi cho con tắm sữa tắm quá sớm khi da con còn quá non nớt, lại nhạy cảm.


Con tròn 6 tháng, mẹ lại học cách nấu bột. Mẹ phải làm sao để tốt cho con, tiện cho bà vì mẹ đi làm, càng tiện thì mẹ càng đỡ áy náy vì cứ phải phiền bà. Cho con ăn bột cũng không dễ gì, con quen sữa mẹ rồi, dễ uống, còn ăn ư, con ăn vài miếng rồi khóc. Mẹ phải đổi thực đơn, đổi cách cho ăn… 2 tuần sau, con hợp tác, mẹ mừng rơn. Rồi con sốt vì sưng lợi, viêm mũi họng. Chỉ vài ngày mà con tọp hẳn, ít cười và gục người trên vai bà, vai mẹ. Mẹ lại đọc sách, vào web, mẹ cuống cuồng bất an vì mỗi cái nhảy mũi, mỗi tiếng ho, sao mà đau lòng mẹ. Như một bác sĩ trong lớp tiền sản đã nói, hạnh phúc của cha mẹ thể hiện rõ nhất là khi con khỏi bệnh. Con khỏe lại, trộm vía, dù con ít ăn nhưng nhìn miệng con tươi cười là gia đình ta sáng bừng niềm vui. Mẹ lại tiếp tục hành trình của mình, như ngoại nói, làm cha mẹ là sự nghiệp trọn đời, nên ba mẹ sẽ lớn lên cùng con, con nhé.


Sáng nay, con vỗ tay vào ngực mẹ, miệng cười tươi rồi “Má ma”, mẹ rưng rưng, con lại lớn hơn một tí rồi, lại chợt nghĩ mỗi thay đổi nhỏ của con cũng làm mẹ cảm động, vậy thì khi ngoại nói Mẹ rất tự hào về con, chắc ngoại sẽ còn cảm động hơn mẹ nhiều. Mẹ thầm cảm ơn ngoại và hứa với lòng, mẹ sẽ luôn nói với con rằng mẹ tự hào về con thế nào mỗi khi con làm việc tốt. Cảm ơn trời phật đã ban con cho mẹ, cảm con bởi có con mẹ mới hiểu thế nào là thiên chức thiêng liêng của một người mẹ và bao khó khăn vất vả để trở thành một người mẹ biết chăm con.


P/S: Ban tổ chức ơi, em post bài trước rồi em sẽ gửi thông tin cá nhân về sau ạ. Cảm ơn Ban tổ chức.