Làm sao để bé có thể tập đứng dễ dàng và thoải mái
Các Mẹ ơi, hôm nay xem clip cu Bi tập đi lúc 11 tháng mà thấy đáng yêu quá. Nhìn từng bước tập đứng, rồi men theo tường lẫm chẫm những bước đầu tiên sao mà thấy vui vui lạ. Mặc dù cu Bi là tập 2 rồi nhưng mấy mốc quan trọng thế này là mình đều cảm thấy hồi hộp như mới tập 1 vậy. Khoảnh khắc này cảm giác thật hạnh phúc và vui biết bao các mẹ nhỉ? Các mẹ còn giữ những kỷ niệm về bước chân đầu tiên của con không vậy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 37
Nhà mình thường cuối tuần vắng teo, chắc các...
Hóng kết quả lạng vào thấy cái ảnh này các mẹ ạ. Sao lại có người không nghiêm túc thế này nhỉ? Mình nhớ cái hình này thấy nhiều lắm...
Haizzz, đang nhức...