Có lẽ với tất cả những ai đã từng làm mẹ thì ngày con yêu cất tiếng khóc chào đời cũng là một ngày không thể nào quên trong cuộc đời của họ. Với mẹ cũng vậy, đó là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mẹ. Nhưng nếu có ai đó hỏi mẹ rằng: "Từ khi sinh con ra, kỷ niệm nào khiến bạn khó quên nhất? thì mẹ sẽ trả lời rằng: "Đó là khi mẹ học được cách chăm sóc da tốt nhất cho con".


Sau khi sinh con một ngày, bố đã đón mẹ con mình từ bệnh viện về nhà cùng với bà nội và bà ngoại. Lần đầu tiên làm mẹ nên mẹ bế con còn ngượng lắm, có cảm giác như mẹ sắp đánh rơi hoặc làm con tuột ngã vì con chỉ được 3,1kg thôi. Bà nội và bà ngoại đã hướng dẫn mẹ cách chăm sóc con theo kinh nghiệm của các cụ ngày xưa. Tất nhiên, phải nói rằng có rất nhiều điều bổ ích, rất tốt cho con song bên cạnh đó cũng có những điều mà cho đến giờ khi nghĩ lại mẹ và các bà vẫn cười, vẫn thấy có lỗi với con. Đó là việc phải ỏm cho con thật kỹ. Bà bảo phải làm vậy con mới đủ ấm và không bị viêm phế quản nên giữa cái nóng oi bức của tiết trời tháng 8 âm lịch mà mẹ quấn vào con mấy lớp tã trong lại lớp ỏm ngoài. Tác dụng của việc ỏm nhiều lớp như thế đúng là con đã không bị lạnh mà còn bị nóng đến nỗi choạt hết mảng da ở chỗ nếp gấp hai bên bẹn hay còn gọi là "hăm". Tội nghiệp con trai bé bỏng của mẹ, hơn 1 tuần tuổi thì con đâu đã biết nói là con nóng mà con chỉ biết quấy, khóc suốt ngày đêm. Thương con, ôm con vào lòng nhưng hình ảnh cái khoảng da bị choạt ấy cứ hiện ra như cứa vào lòng mẹ. Mẹ đã gọi điện hỏi hết người này, người khác rồi đọc sách báo để tìm cách chữa cho con nhưng hơn 1 tuần trôi qua mà mảng da ấy vẫn ướt át và ửng đỏ như hôm nào. Mẹ cảm thấy xót xa vô cùng mỗi khi thay tã cho con và nhìn vào nơi đó. May mắn thay một người bạn của mẹ khi đến thăm con đã chỉ cho mẹ biết cách để làm cho da của con mau lành lại. Sau hôm ấy mẹ quấn ít tã cho con hơn để con được thoáng mát và mỗi ngày sau khi tắm hay lau rửa bằng nước ấm xong mẹ phải dùng vải xô thấm khô những nếp gấp ở bẹn, ở cổ, ở nách của con rồi mới xoa phấn rôm với một lượng vừa đủ để làm mát. Đặc biệt là mẹ phải đóng cho con loại tã giấy thật mềm mại và thay thường xuyên để không làm tổn thương vùng da còn non nớt ấy Thật hiệu nghiệm, chỉ vài ngày sau khoảng da bị choạt đã lành trở lại, đêm con ngủ rất ngoan và mẹ thì thở phào nhẹ nhõm. Tính tới hôm nay thì còn 6 ngày nữa thôi là con tròn 7 tháng nhưng trộm vía con đã được 10kg, ăn ngủ rất tốt và có một làn da khỏe khoắn, mịn màng.


Con đang lớn dần từng ngày nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện ấy là mẹ và các bà vẫn cười và nói đó là kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời của con. Nhìn con trai đáng yêu của mẹ đang say trong giấc ngủ mà mẹ thấy lòng ngập tràn hạnh phúc và mẹ thầm cảm ơn người bạn ấy đã cho mẹ một kinh nghiệm chăm sóc da em bé thật đơn giản nhưng rất tuyệt vời.