:Rose:Lúc mình có thai mọi người điều khuyên mình đi đứng, ăn uống ,... nói chung tất cả phải cẩn thận không được cẩu thả.Lúc đầu mình cũng rất mệt mỏi vì điều đó nhưng dần dần mình cũng quen .
Mình không bị nghén nhen! cũng may mắn nhưng sáng dậy mình thường bị ói nhưng khi ói rồi thì khỏe hẳn mình ăn uống bình thường nếu có ói mình cũng ăn đại khi ấy nó sẽ tốt hơn, chứ đừng thấy ói rồi không dám ăn sợ ăn vô sẽ bị ói nữa đó là một sai lầm đối với các bà mẹ đang mang thai , nếu sau khi ói mà mình không ăn lại thì con mình sẽ bị thiếu dinh dưỡng lắm .
Mình thích ăn trái cây lắm lúc nào sau bữa cơm xong mình cũng ăn thêm một miếng trái cây như : ổi đu đủ , xoài , táo, lê , lựu...........( mình nghe người ta nói ăn lựu sinh con ra sẽ có đồng tiền mình không biết có đúng hay không nhưng mình sinh con mình thì nó có đồng tiền thật hihi...)
Mình ăn đủ thứ không kiên cử gì hết vì mình nghĩ con mình sẽ cần rất nhiều chất nếu mình ăn như vậy biết đâu con mình nó sẽ khỏe mạnh hơn đầy đủ hơn.
Còn về phần "nhậu nhẹt" thì mình cũng thỉnh thoảng uống một ly cho có chứ không dám uống nhiều vì sợ sẽ không tốt cho thai , theo kinh nghiệm của người xưa thì một ngày nên uống một ly bia sẽ làm cho con chúng ta khi sinh ra sẽ trắng trẻo, sạch sẽ....nhưng mình thì không tin vào điều đó vì mình nghĩ bia rượu còn làm hại một người "lớn" đang khỏe mạnh huống chi một "bào thai" yếu ớt như vậy thì có chịu nỗi không?
Điều mình muốn khuyên các bà mẹ ở đây là đừng kiên cử gì nhiều quá cứ ăn tất cả các món mà mình thích, đừng sợ gì hết cái nào nên nghe người xưa được thì hãy nghe đừng lạm dụng quá sẽ không tốt, cũng đừng hiện đại quá đôi khi người xưa họ cũng có lý của họ. Mình chỉ có bao nhiêu kinh nghiệm nhỏ đó thôi mong chia sẻ với các bà mẹ chuẩn bị làm mẹ nhé ! :Talktothe
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1