"Con cũng nghe thời sự dành cho thiếu nhi về khủng hoảng tài chính rồi tự nguyện nói với mẹ về một món quà giáng sinh duy nhất. Bóng đen của khủng hoảng mà cũng khiến một cậu bé 6 tuổi lo âu sao con?"
Mình viết những dòng này trong blog dành cho con. Nhưng nỗi lo âu của con không dừng lại ở đó. Con hỏi xem cơ quan bố liệu có sa thải 1000 người như công ty của chú N. không. Con hỏi xem liệu nhà mình có ổn không nếu chỉ có một mình bố làm việc. Con tự nguyện không xin mẹ mua kẹo cuối tuần, đến quần áo ngắn cũn, con cũng bảo chờ hết khủng hoảng mua mới cũng được :Laughing: Con tình nguyện cho bố mẹ hết tiền tiết kiệm của con, tự động rút ngắn danh sách những món đồ con ao ước được tặng nhân ngày sinh nhật còn có 1 món thôi.
Mình cũng động viên con, trấn an con bằng cách cho con làm sơ sơ bài toán chi tiêu trong nhà (lấy tổng thu nhập trừ chi phí) để thấy là chi hết các thứ rất cần thiết rồi vẫn dư chút chút nhưng con dường như vẫn rất lo.
Các bạn 6-7 tuổi nhà các bạn có lo lắng chuyện vĩ mô vậy không??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Có khi cháu không đi học nữa đâu, bố mẹ...
Bé nhà mình có nghe rồi nó cũng bay vèo qua đầu vậy, bé nhà bạn lại còn biết vạch ra các kế hoạch thực hành...
Đúng là 6-7 tuổi mà lo đến "khủng hoảng tài chính" thì vĩ mô thật....