Những ngày đầu khi có con thật sự có quá nhiều bỡ ngỡ. Trộm vía, con dần dần tỏ ra là một em bé háu ăn. Đôi khi, mẹ thấy có lỗi vì không thể có đủ sữa cho con. Bà nội chăm mẹ rất kĩ. Ai mách gì cũng kiếm bằng được: từ chân giò, đu đủ xanh, hạt ý dĩ đến cốm lợi sữa, thì là, cúc tần, tim ngải cứu...nhưng sữa vẫn không đủ cho con. Tuần đầu con đã bú được 75ml một lần và cứ như một chiếc đồng hồ 3 tiếng sau con lại đòi ăn. Con ăn quá no, và thành trớ. Có nhiều lúc con ọc sữa như vòi rồng khiến mẹ vừa lo lắng vừa bực tức. Có đêm, mẹ đặt con nằm và cho bú, bú quá nhanh mà không kịp nuốt khiến con bị sặc sữa. Mẹ lo đến tím mặt. Gọi giật bố dậy, làm mọi cách theo lý thuyết: hút mũi cho con, vỗ lưng con, làm con khóc. Mẹ đọc thấy sặc sữa rất nguy hiểm nếu để sữa tràn vào đường thở. Và cứ thế mẹ bế con suốt.


Sang tháng thứ 2, hiện tượng trớ của con có cải thiện ít nhiều. Bố mẹ phát hiện, nếu dùng sữa đặc và ít bọt thì con đỡ trớ hơn. Sữa Hipp đáp ứng rất tốt yêu cầu đó, kể cả thuận lợi cho vấn đề tiêu hoá. Nhưng sữa Hipp có quá nhiều axit béo, mỗi lần cho con bú xong, bình sữa đóng váng và trơn mỡ. Đọc các thành phần của sữa thì không thấy có acid DHA, AA, SA ...những loại acid mà người ta quảng cáo là tốt cho sự phát triển trí não của trẻ. Bố chuyển sang cho con dùng Friso gold, một loại sữa được rất nhiều bà mẹ ưa chuộng. Lúc đầu mới ăn sữa này, con lại đi ngoài lỏng. Bố mẹ phân vân không biết có phải do sữa Friso không hay do sữa mẹ?! Vì hôm trước mẹ có ăn đậu rán. Đậu chua có thể là nguyên nhân gây ra thể lỏng ở con. Lại tiếp tục cho con dùng sữa Hipp. Rồi thỉnh thoảng dùng Friso xen kẽ. Con đi ngoài bình thường trở lại. Nhưng sữa này loãng, lúc lắc 100ml thì bọt lên đến 125ml khiến con ọc sữa khá nhiều. Mẹ đành phải hớt bọt sữa ra trước khi cho con ăn. Điều đó gây mất nhiều thời gian trong việc pha sữa. Mẹ nghĩ ra cách, không lắc mà lấy thìa khuấy nhẹ, bọt hầu như không có. Như vậy đâu đã hết chuyện. Sữa loãng làm con rất nhanh đói. Với 1 đứa bé 6 tuần tuổi như con, nhiều khi bố mẹ tròn mắt vì có đêm con ăn đến 160ml/1 lần. Hik hik, chọn sữa cho con cũng là một vấn đề thật nan giải!