Khi biết con sắp có em, mẹ thương con trai nhiều quá. Hơn 2 tuổi con vẫn cần mẹ bế vào lòng và ôm ấp từng đêm. Mẹ thủ thỉ : mẹ sinh ra em Bin để chơi với con nhé, con có thích không? Bố thì lấy ảnh của con hồi bé tý bảo là em Bin đấy, em cũng đáng yêu giống em Bông nhà cô Vân con ạ. Rồi ngày nào con cũng nhắc em Bin, ăn gì con cũng cầm vào bụng mẹ để "chấm mồm chấm miệng" cho em, thi thoảng con còn vạch áo mẹ đòi thơm em nữa. Bố mẹ tạm yên lòng.


Tối đầu tiên đón em về, thực sự hiểu mẹ không còn của riêng con nữa, con quấy, con khóc, con đòi ôm lấy mẹ. Ôi, cái tâm trạng của người làm mẹ sinh 2 con gần nhau bây giờ mẹ mới hiểu. Em còn bé em chỉ cần ăn no, tã khô, ấm áp là em ngủ, thế là bố chăm em còn mẹ chăm con như mọi ngày, mẹ cho con ăn, cho con ngủ. Sáng dậy mẹ vẫn chải răng cho con, chuẩn bị ba lô cho con đến lớp. Hàng ngày mẹ sai con lấy bỉm, lấy tã cho em, con thích lắm, mỗi khi mẹ nói yêu con, con còn giục mẹ, mẹ yêu cả em Bin n..ua..ua..ữa.


Bây giờ ngắm nhìn 2 anh em chơi với nhau, lòng bố mẹ vô cùng hạnh phúc.