Tối tối, cứ chuẩn bị đến giờ đi ngủ là Moon ta bắt đầu giở bài đánh lảng, chỉ nhăm nhăm đòi bố mẹ lấy cho cái nọ cái kia, hoặc đòi đi chơi.
Mẹ quyết định dùng kế hoãn binh, cho Moon một bài định nghĩa về em bé ngoan và em bé hư.
- Con có biết thế nào là em bé hư không?
- .......
- Em bé hư thì không được đi nhà trẻ này, không có bạn nào chơi cùng này. Còn em bé ngoan thì sẽ được đi trường học có cô giáo và các bạn, được chơi cầu trượt, nhà bóng này.. (Ngừng một lát). Con thích làm em bé gì nhỉ?
- Con thích làm em bé hư cơ (cười ..ăn gian, vì con biết thừa mẹ muốn gì)
- Thế à, cũng được thôi. Nhưng em bé hư thì chẳng có ai chơi cùng đâu, phải chơi đồ hàng một mình đấy. Còn các em bé ngoan thì được đi chơi công viên với các bạn này, đi siêu thị này..Con vẫn muốn làm em bé hư à ?
- (Có vẻ hơi siêu siêu rồi, bằng chứng là rất chăm chú nghe những lời tiếp theo nhưng..) con là em bé hư cơ (lập trường chưa lung lay :Smiling:)!
- được thôi, nhưng em bé ngoan thì còn được bố mẹ yêu này, lại còn được ăn sôcôla buổi sáng này
(đến lúc này thì mắt Moon bắt đầu sáng lên, hấp háy)
- ….mà sôcôla bác mới cho rất là ngon …
- Mẹ ơi, đổi thành em bé ngoan rồi đấy!
- Thế à (không nhịn được cười, mẹ chỉ chờ mỗi câu này mà:Laughing:). Vậy thì em bé ngoan cần đi ngủ đúng giờ chứ ! Em bé ngoan của mẹ giỏi lắm.
- Mẹ lấy sôcôla cho con đi, ở trong tủ lạnh ấy.
- Bây giờ thì chưa con ạ. Con ngủ đi, khi nào con dạy chúng mình cùng ăn sôcôla nhé. Em bé ngoan rất nghe lời mẹ, đúng không?
Thế là con ngoan ngoãn trèo lên giường làm theo lời mẹ. Cuối cùng thì ý chí của Moon đã bị khuất phục bằng mấy viên sôcôla, món sở trưòng nàng chưa biết chán bao giờ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1