Nuôi con, có lẽ không gì khổ bằng lúc bé bị bệnh. Ngày Chuột Nhắt chào đời, song song với niềm hạnh phúc ngập tràn, tôi đã mơ hồ cảm nhận mối lo sợ đó. Con nhỏ bé, mong manh quá, trong khi thế giới bên ngoài lòng mẹ đầy rẫy những mối đe dọa, những mầm bệnh chực chờ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách trang bị cho bé một sức đề kháng thật tốt để có thể miễn nhiễm trước bệnh tật. Đó sẽ là “hàng rào” chắc chắn bảo vệ con phát triển khỏe mạnh, thông minh.
Bé còn quá nhỏ để có thể hấp thụ trực tiếp các dưỡng chất từ 4 nhóm thực phẩm chính. Thế nên phải tận dụng kháng thể quý giá từ sữa mẹ, bồi dưỡng cho mẹ thật đủ chất, cho bé tiêm phòng đầy đủ. Bên cạnh đó, tôi còn nhờ bác sĩ tư vấn để chọn loại sữa có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho cả mẹ và con. Bởi vì trong sữa thường có nhiều dưỡng chất vừa có lợi cho hệ miễn dịch chưa hoàn thiện của bé, lại vừa dễ hấp thu trong khi hệ tiêu hóa của con còn non yếu.
Có lẽ nhờ “hàng rào bảo vệ” này mà Chuột Nhắt của tôi luôn khỏe mạnh, tăng cân đều và còn được bác sĩ khen "lanh" nữa!
(Hix, làm thêm "cú chót" nữa. Và đợi chờ trong hi vọng... mong manh (vì quá nhiều bài hay, hix!)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dưng mà khi viết bài dự thi...