Sáu tháng yêu thương và lo lắng, nhưng rồi cũng bình yên lạ.
Một tháng đầu tiên nuôi con bằng bình sữa ít ỏi của mình, má không biết thằng bé 2,8kg của má sẽ ra sao. Ăn uống, nghỉ ngơi, máy vắt sữa cũng không giúp gì được. Cả nhà dường như bất lực trước những thông tin và lời khyên về nuôi con bằng sữa mẹ.
Ơn trời, bây giờ nhìn con phát triển khỏe mạnh, năng động, nghịch ngợm, hay cười với các chỉ số phát triển được chú bác sỹ khen là xuất sắc, ba má thật hạnh phúc. Ba má cũng rất tự hào về con – bé Nhím líu xíu hay khóc vì đói những ngày đầu.
Nhân đây, má muốn chia sẻ đến tất cả các bà mẹ như má rằng: hãy vui vẻ, hạnh phúc nếu con phải uống sữa công thức. Chính tình cảm và tâm trạng hạnh phúc đó của các mẹ là điều tuyệt vời nhất mà bé luôn mong đợi.
Hằng ngày, Nhím vẫn nằm ôm má, nghe má thủ thỉ, giòn tan những nụ cười chúm chím, vu vơ.
Công bằng mà nói thì ba Nhím viết cũng hay gần bằng má Nhím :Applause::Applause::Applause:......Ủng hộ cả 2 bài của ba má Nhím luôn :Applause::Applause::Applause:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc...