Cai sữa cho con mới khó khăn làm sao! Với những em bé không bện ti mẹ thì việc cai sữa có vẻ diễn ra nhẹ nhàng hơn chăng? Khi con tròn 17 tháng. Trước một tuần cho việc cai sữa, mẹ đã chỉ cho con bi 2,3 lần/ngày. Thêm vào đó là các bữa ăn ngoài được tăng lên làm 4,5 bữa/ngày (Bình thường chỉ ăn 3 bữa/ngày). Mặc dù ban ngày con chịu ăn các thứ nhưng cứ tối đến thì con bám mẹ không rời - không tài nào có thể cho con bú bình được. Mà ngay từ bé khi khóc con rất hay bị trớ. Mẹ sốt ruột lắm nên nghĩ sẽ chỉ cai sữa cho con dần dần thôi. Mẹ đặt ra tiêu chí sẽ cai sữa cho con trong vòng 15 ngày. Và do vậy, những đêm đầu tiên - mẹ vẫn cho con nằm cạnh mẹ. Mẹ để đồng hồ để pha bình cho con. Nhưng lúc con mơ màng mẹ vừa thì thầm hát ru con, vừa đưa bình sữa vào miệng con. Đêm đầu tiên khi vừa ngậm miệng vào bình sữa con nhả ra ngay và khóc ngằn ngặt - Mẹ lại phải cho con ti mẹ. Đêm thứ hai, con bú chọp chọp được 1 ít rồi lại nhả ra và khóc - Mẹ vẫn phải cho con ti mẹ . Đêm thứ ba. Con bi thật ngon lành (vì cứ ngỡ là đang ti mẹ), nhưng được 1 chốc con bỗng mở choàng mắt và oà khóc khi biết là không phải ti mẹ - nhưng mẹ không cho con ti mẹ nữa…. Đêm thứ 4. mẹ đã biết được rằng con đã có thể chịu bú bình dẫu cho con bi không hết bình nhưng ít ra là khi cho bình vào con đã chịu bú. Sang ngày thứ năm mẹ cho con ngủ hẳn với Bà Nội. Nửa đêm nghe tiếng con khóc. Mẹ sốt ruột quá nhưng cố gắng để không mềm lòng xuống với con. 10 phút sau, Bố rón rén xuống nhòm và thấy con đã ngủ.
… Kể từ hôm đó, ngay cả ban ngày khi gần mẹ con lại khóc đòi ti mẹ (mặc dù con vừa mới ăn xong) những lúc ấy mẹ lại đem những trò chơi để cho con quên. Và cứ như thế cho đến sang ngày thứ 12 con đã gần như quên. Nhưng vẫn thỉnh thoảng khi xem quảng cáo trên tivi con vẫn cười nịnh mẹ. Em bé bu ti mẹ kìa. Em bé bu ti mẹ đấy. :LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1